gạt bỏ mọi phiền muộn mà có lẽ trong cuộc sống thường nhật ai cũng có đôi lúc chạm phải, tôi quyết định ôm balo lên và đi , đi cho biết đó biết đây, đi cho biết thế giới bên ngoài rộng lớn mà mình thì bé nhỏ như thế nào hay đơn giản chỉ la thực hiện mơ ước từ thời cắp sách. Không ước mơ cao sang, không muốn cuộc sống có quá nhiều sóng gió để làm giàu hay một điều gì đó tương tự , tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường như nó vốn có , một mặt hồ không gợn sóng , chỉ cần nó phẳng lặng là được .
Trong một ngày hè vu vơ, nhiều áp lực , thậm chí nhiều sự việc không như mình mong đợi , tôi mặc kệ , không quá nhiều suy nghĩ, lịch trình hay ứng định trước , bỏ mọi thứ sau lưng , công việc bộn bề , để thực hiện sở thích của mình , F1 ,F2 và tôi quyết định sẽ xóa bản đồ chữ S theo đúng nghĩa của nó
_ lên đường ....
_ Dụng cụ mang theo chỉ nhiu thôi
_ tấp vô xem lại đồ và cho tài xế chính nghỉ ngơi cái nè
men theo QL14 hướng Gia Lai -KonTum đi đường mòn Hồ Chí Minh
_Đã tới Bù Đăng - Bù Đớp vào đổ xăng gặp ngay bác chủ nhiệt tình vui vẻ , đổ xăng Free cafe , rửa xe mà nếu là mối ruột còn được Free ăn sáng
, mà phải nói cafe ở đây hơi bị ngon chứ ko phải như cái kiểu free rồi muốn sao cũng được
em liền chộp lại cái địa chỉ mà ko biết tới ngàn thu nào mới có duyên gặp lại , bác nào có đi ngang ghé thử xem sao
sẵng tiện cháp cái rồi bay tiếp
_ nhân tiện rẽ vào măng đen , cái này đi theo ngẫu hứng ko có trong lịch trình
, đường đẹp và vắng vẻ , mát mẻ thiệt
thấy bên đường cây nhà lá vườn ngon em cũng tấp vô luôn
nhà văn hóa Kon-Rơ-Nu
tới Măng Đen òi
_ Đặc sản đây là cơm lam và gà nướng nè
_ Ghi dấu F1 ngày đi còn đẹp chai
ngày về hong biết sao...
- Hàng tá biệt thự trong mơ mọi người tự chọn
_ con đường làng xinh xinh em cũng bon chen
_ tới đâu rồi ta
_ Băng qua hầm là tới Huế
_ Cầu Tràng Tiền
- Hội An về đêm
- ghé thăm các triều vua
- Ghế Hoàng Hậu
_ Ghế Vua
- Đức Mẹ La Vang
_ Phong Nha Kẻ Bàng
vô tình chộp được hình ảnh này
-Cổng Hang
_ Động Thiên Đường
cuối cùng sau nhiều ngày thì e cũng đã tới cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu dạo 1 vòng rồi biến
đường phố vắng vẻ hỏi thì người dân ở đây nói tại vì thời tiết nóng quá nên ít ai ra đường , lúc đó thì nhiệt độ theo e nhớ thì cỡ 40'C nóng thiệt
- Đảo 1 vòng rồi phi thẳng lên Sapa
khách sạn trên sapa đẹp và giá cả hợp lý
siêu thị lớn nhất ở sapa thì phải
đi bộ quanh quanh
ban ngày chợ đông vui hẳn
- Tô phở 40k
thử vài món đặc sản heo cắp nách,su su
Fansipan
quán mận ven đường
heo gác bếp
thác bạc
_ cổng trời
-Nhà thờ
-Ruộng bậc thang
- Làng người Giao Đỏ
cây mận nà
-Tắm lá người Giao Đỏ
nấu cơm thoi
- Mời cả nhà dùng cơm
nghỉ ngơi rồi mai ta đi Bắc Hà
,
- Động Tiên Sơn ---- Lai Châu
Điện Biên thẳng tiến
làm vài món nghỉ trưa
làng của người Thái Trắng
bán hàng ven đường em cũng tấp vào ủng hộ
2k/c
bánh vối dân tộc Thái hơi giống bánh xếp mà ăn chung vs nước chấm
người Thái vui vẻ nhiệt tình
tối rồi cháp cái thôi
bún măng vịt kiểu điện biên
tới Điện biên rồi Spa cho e nó cái
Hầm Đờ Cát , đồi A1
Bảo Tàng Điện Biên
nghỉ chân hái mận Sơn La tí nà
- Tới Mộc Châu rồi
về tới Hà Nội rồi nha - Văn Miếu Quốc Tự Giam
Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
nhà sàn của Bác
ao cá trước nhà sàn của Bác
chữ ký của Bác
bảo tàng Hồ Chí Minh