Hạng C
13/1/07
835
0
16
Sau giờ khai mạc giải sg xanh mới hớt hải chạyvội ra sân hôn tạm biệt cái cúp và cáo lỗi với ae vì vợ cả dau bụng ,giờ 2 vợ chồng phải vào bv bắt heo vàng ra.4h30 chiều diện thoại 3 bánh reo vang :
-Em nè,sài gòn xanh nè,sao rồi có kết quả chưa bác?
-Còn bác sao rồi?có kết quả chưa,ae ở dây cũng trông tin bác lắm.
-Cưa bác ơi,chờ sáng giờ mà nó hổng chịu ló dầu ra.
-ở dây cũng vậy nè,nhưng còn có 8 dầu à,thôi nghe ....
Buông diện thoại ra nhưng 3 bánh vẫn còn nghe lãi nhãi trong tai "mịa chổ thì chờ lòi ra chổ thì chờ thụt vô".
??????
-----------
Bờm ngồi gần nghe vậy chen vô:
- Vợ em hồi dó rặn cái "phọt" ra liền,hì..hì.
Mợ bờm ngồi kế bên háy :
-Ông di dâu mất tiêu có ở dó dâu mà nó làm nư nhỏng nhẻo với ai,thôi ra cho rồi!
------------
Ông dâm guốc nhìn khẳng khiu xanh xao sau khi hộ dê cho babyphat nhưng cứ dụng là banh bay tới hàng rào,nquỳnh từng trải nói to:" công nhận sữa con so có khác"
-------------
6h30 chiều ,trận chung kết dang hồi gay cấn,hoacodai khéo léo nhắc bác haichien dang vung tay cổ vũ:"bác thay cái áo dồng phục cổ vũ cho nó khí thế"haichien xua tay"áo nào cũng o ét hết mà". 3 bánh dứng sau lưng hiểu ý móc túi lấy chai polo vừa xịt vừa thì thầm "có cái áo sinh nhật 5 năm os mà bác mặc từ hôm qua di off với hội fò dến giờ lại còn vung tay vung chân dứng gần ai chịu nổi"
 
Hạng D
17/7/06
3.638
185
63
RE: Chuyện bên lề OTC.

Em chết sặc vì Bác 3banh khôi hài quá:D:D:D
 
Hạng C
2/5/07
700
320
63
HCM
RE: Chuyện bên lề OTC.

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
, bác 3bánh làm thêm nghề viết kịch bản hài đi bác ui. Em chảy nước mắt rùi:D:D:D
 
Hạng D
9/7/07
2.875
4
38
52
Tp.HCM
www.mobileshop.vn
RE: Chuyện bên lề OTC.

Bác Xe3banh cũng có khiếu quá chứ, đúng là bác cho em đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ;)
 
Hạng B2
3/8/07
112
0
0
53
HCMC
RE: Chuyện bên lề OTC.

:DĐể em đặt cho bác 3 bánh thêm mật danh: OSF = OS funniest
033102flo_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
07.gif
 
RE: Chuyện bên lề OTC.

Tranh thủ giờ nghỉ chờ đánh trận tứ kết, Picaso ngồi chơi chỗ mát với người đẹp. Vợ chồng Bờm ngồi gần đóa.
Ngồi tí thì Picaso đứng dậy giả lả:
- Trưa rồi, đói bụng quá, kiếm gì ăn Bờm ơi.
- Em đang chờ mụ ngan già lấy bò kho ra ăn nè.
- Bò kho hả??? Khô quá, khg ăn đâu. Thôi ra ngoài kiếm gì ăn.
Thế là "thợ vẽ" rồ máy chở người đẹp vọt (ủa, cha này gửi xe chỗ 3 bánh rồi mà, xe ai cho mưiợn đây).
Ngan già ra:
- Ăn lẹ đi kiếm khách sạn ngủ nhe vợ. Tiện thể kiểm tra cha Picaso luôn.
- Thôi đi...méc cỡ chít...
- Anh cá với em là cha Picaso này đi " bơm mực" rồi.
- [:'(] Chồng gì mà "phô" quá.
Khg nhớ lão nào ngồi gần: Đúng là đi "bơm mực" thiệt chứ chẳng đùa.:D.
Tí sau Picaso vô, mặt tươi rói, úynh ăm trận bán kết mới ghê.
Em rút ra bài học kinh nghiệm: PHẢI BƠM MỰC THÌ ĐÁNH BANH MỚI ĂN
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif

Bơm mực rồi mà thế này nữa mới ớn hàng chứ các bác
1001707nd3.jpg


Í quên...bản quyền ảnh này của bác nquynh nhóa.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/7/06
3.638
185
63
RE: Chuyện bên lề OTC.

Vậy giải lần tới Bác nhớ nhé, phải Bơm Mực mới đi sâu vòng trong:)
Còn Picasso do bơm chưa đủ nên vậy đó, nếu đủ chắc làm gỏi VN_Idol ờ tứ kết rồi:D:D:D
 
Hạng D
23/9/06
2.949
491
83
40
RE: Chuyện bên lề OTC.

Trích đoạn: nquynh

Vậy giải lần tới Bác nhớ nhé, phải Bơm Mực mới đi sâu vòng trong:)
Còn Picasso do bơm chưa đủ nên vậy đó, nếu đủ chắc làm gỏi VN_Idol ờ tứ kết rồi:D:D:D
Tại bơm k đủ nên mới cầm cự được với Vn_Idol đó chứ mà bơm mực đủ thì....xụi lun
24.gif
24.gif