Milivoj Ansner là tên của lão già dưới đây :
[/img]
Năm nay 95 , đang sống với vợ hai tại Klagenfurt , thành phố tổ chức nhiều trận bóng đá EU tại Áo hiện nay , lão già này là tên phát xít gốc Nam tư bị truy nã gắt gao từ mấy chục năm nay , vừa rồi bị báo chí phát hiện đang sống và thửong thức mùa bóng EU tại Áo như bao người lương thiện khác dưới sự che chở của chính phủ áo và sự làm ngơ của Đức !
Kẻ này chịu trách nhiệm về các trại tập trung hồi 40-45 trên đất đông âu và nam tư cũ , bức tử hàng chục ngàn người dân tộc thiểu số hay là khác biệt chính kiến trong các trại tập trung do phát xít Đức thành lập mà hắn là tay sai đắc lực , sau khi chiến tranh kết thúc hắn chuồn sang Áo , năm 1991 khi Nam tư sụp đổ thì quay về cố hương nhưng sém bị tó nên lộn trở lại áo rồi giả bệnh mà thoát tội với sự che chở của chính phủ Áo .
Mùa bóng EM 08 này , Nam tư không những giành nhiều thắng lợi , mà còn giúp báo chí Anh ( The Sun ) tố giác được tên tội đồ , từng sát hại vô số đồng bào thông qua tay quân Phát xít .
Giờ này thằng cha già dịch vẫn reo hò cùng vợ bé trước những trận cầu sôi nổi và dạo phố thảnh thơi mới là ...nghich cảnh ! Ông Zuroff , lãnh đạo trung tâm Jerusalemer Simon-Wiesenthal , chuyên đòi công lý cho người Do thái, yêu cầu phải giao nộp lão phát xít cho Tòa án ngay lập tức , ông nói : "Hắn đang hưởng thụ một cuộc sống mà hàng ngàn nạn nhân thời phát xít đau đớn bỏ lại !"
Trong cuộc vui vẫn có cái lợn cợn , báo chí Đức hôm nay cũng phải lên tiếng ...dù rằng hơn 60 năm đã qua rồi . Nhức nhối nạn Phát xít !