Thảo Luận Chung Chuyện cái kèn xe

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
18/1/11
618
10
18
Re:Chuyện cái kèn xe

Em ghét nhất tất cả những ai khi đèn xanh mới vừa sáng thì bóp còi inh ỏi.
Chẳng ai ra đường dừng đèn đỏ và không chạy khi đèn xanh cả, vậy mà không ít người lái xe (4B và 2B) cứ bóp còi inh ỏi mỗi khi đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
 
Hạng B2
13/1/08
110
2
18
Re:Chuyện cái kèn xe

Xe mà hư cái kèn là em sửa liền mới dám ra đường . quá nhiều tình huống mà người chạy xe máy không quan sát , bấm kèn để họ biết mà tỉnh ngủ ,
 
Hạng B2
16/7/12
359
274
63
58
Re: RE: Chuyện cái kèn xe

Em không dùng còi khi đường đông vì có chạy được đâu mà bóp còi, có khi còn ăn gạch nữa ấy chứ.
Em cũng ít khi dùng còi để người đi trước tránh mình (trừ trường hợp đồng chí đó đang mải điện thoại hay nhắn tin thì nhá còi 1 cái cho biết)
Chủ yếu dùng còi để cảnh báo 2b hay người đi bộ đang có ý định sang đường mà không quan sát.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Re: RE: Chuyện cái kèn xe

Kẹt đường dồn cục> Bấm còi> Tội bất hiếu.
 
Hạng B2
27/4/12
110
1
18
12
Re:Chuyện cái kèn xe

onggiahoclai nói:
Em ghét nhất tất cả những ai khi đèn xanh mới vừa sáng thì bóp còi inh ỏi.
Chẳng ai ra đường dừng đèn đỏ và không chạy khi đèn xanh cả, vậy mà không ít người lái xe (4B và 2B) cứ bóp còi inh ỏi mỗi khi đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Em cũng vậy.
 
Hạng D
5/8/09
1.138
544
113
Re:Chuyện cái kèn xe

onepieceFR nói:
onggiahoclai nói:
Em ghét nhất tất cả những ai khi đèn xanh mới vừa sáng thì bóp còi inh ỏi.
Chẳng ai ra đường dừng đèn đỏ và không chạy khi đèn xanh cả, vậy mà không ít người lái xe (4B và 2B) cứ bóp còi inh ỏi mỗi khi đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Em cũng vậy.
E cũng vậy, thậm chí đèn đỏ còn vài giây đã bấm rồi
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.413
2.349
113
HCM
Re:Chuyện cái kèn xe

Các bác thấy khó chịu khi nghe tiếng còi khi đèn đỏ qua xanh nghĩ sao về trường hợp dừng đèn đỏ, 2B ở sau cứ cố len lên trước, dừng trên cả vạch ngang rồi ngó qua, ngó lại, ... xem có ai nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ không!? Khi đèn xanh sáng lên thì ... cứ tiếp tục ngó người khác vì dừng như vậy có thấy đèn được đâu. Xanh mấy giây rồi vẫn không chạy làm cả đám phía sau không đi được, như vậy có đáng bóp kèn không? Nói chung là ở VN cần xử phạt những "con sâu" như vậy thì cái gọi là "văn hoá giao thông" mới khá lên, mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi ra đường.
 
Hạng B2
15/1/11
326
6
16
51
Re:Chuyện cái kèn xe

E đồng ý với các bác là đi đường ở vn mà hoàn toàn không dùng kèn thì khó thật, nhưng cố gắng hạn chế, chỉ dùng khi thật sự cần thiết. Gần đây có 2 việc e còn nhớ :
1. Đường HBTrung giờ tan tầm : xe nối đuôi nhau, nghe tiếng còi thật hay và thật to, nhìn lại là một chiếc con bọ mui xếp thật đẹp, còi liên tục kêu, e tưởng có gì gấp né vô cho qua, nhìn ngang là 2 bạn rất trẻ, đẹp nam lái xe, nữ ngồi bên. Hình ảnh hoàn hảo biết mấy nếu có được cái văn hoá dùng còi oto.
2. Vừa hôm qua, một bác taxi đi sau cứ hay dùng còi liên tục mà mình không hiểu lý do gì? Chịu không được nữa rồi , đến vị trí có thể e dừng xe, bấm đèn khẩn cấp, xuống xe hỏi bác ấy thấy xe e có bị gì không mà bấm còi khiếp thế? nhìn vào trong thấy có khách nữ, cũng xinh đẹp, e hỏi có gì gấp để phải dùng còi không, cũng không? Vậy là e chỉ vào đầu e và nói là anh về góp ý với lãnh đạo mở lớp giáo dục văn hoá lái xe cho bác ấy đi. Ôi trời, thế là bác ấy xổ liên tục : ..cc, ..cc ...dog... E công nhận level kiềm chế của e tốt thật, e chỉ biết đưa tay đầu hàng đi tiếp.
 
Status
Không mở trả lời sau này.