Cập nhật đường hình cho anh em hội mình yên tâm về sức khỏe của bác Hiển.
Hôm qua đúng như cam kết, bác Hiển đã mời anh em vài ve khi gặp mặt tại viện Tim TP.HCM (ve gì thì chỉ có mợ Thủy mới biết chính xác
).
Trong khi đến thăm, bác Hùng bia đã showed các thiết bị cầm tay mà bác ấy đã "thâu gom" từ ngày qua lại với Phuoc84 về vụ Everest. Mợ Hiển cũng săm soi con Galaxy Tab, trong khi bác Lép lướt OS bằng con iPad mini - tất cả đều xuất phát từ bác Hùng
Sau một hồi thăm hỏi, bác Hailuatdk cũng kịp góp mặt và bác Hùng đã thay mặt anh em hội Su tặng chút quà "gọi là" để giúp bác Hiển sớm lấy lại phong độ như xưa. Nhìn vẻ mặt của bác Hiển sau cuộc chiến đấu lớn, được xem là đại phẫu, trông rất tươi và lạc quan. Bác Hiển cũng chuyển lời cảm ơn đến tất cả các anh em trong chi hội, đã sẻ chia và hỗ trợ bác ấy về mặt tinh thần cũng như vật chất... Qua câu chuyện, mới biết đích xác là bác Lép đã "hoàn" trả cho Viện Tim khoảng 350cc máu, góp phần đáp ứng yêu cầu bắt buộc của Viện Tim để ca mổ diễn ra tốt đẹp. Xin được tặng bác Lép
Nụ cười trên môi hai bác này đã thay lời muốn nói từ cả hai phía người trao và người nhận (sorry bác Hùng là do em chụp bằng điện thoại nên không chớp được ảnh rõ nét khi bác di chuyển - nhưng người "mẫu" bên kia thì OK)!