Hôm nay giờ đẹp, ngày đẹp, tháng đẹp và thanh niên ko có việc j làm nên rảnh rỗi kể lại chuyện e chứng kiến hôm nọ cũng như review cho taxi Mai Linh.
Chả là thế này, hôm thứ năm 12/5 e có dự tiệc cưới ở đg Lý Chiến Thắng, nhà hàng nào thì trí nhớ cá vàng của e quên rồi, e chỉ nhớ là ăn thì dở như hạch nhưng đc cái chụp choẹt cũng khá lắm ( thanh niên sống ảo mà lị), đúng 6h30 e trang điểm vàng ròng đón taxi uber ( nghe bảo taxi uber rẻ lắm) lên đường, giá 50k. Đi từ Nguyễn Văn Đậu ra Lý Chiến Thắng nha các bác.
Đúng 9h15 e ăn xong tung tăng ra về thì để quên cha con ip 6plus nạm kim cương ở nhà nên e đành phải bắt taxi thường, bụng bảo dạ " ui zời lần này thì bố bị chém bay cmn đầu rùi"
Vừa ra khỏi nhà hàng thì chiếc taxi màu xanh huyền thoại trờ tới, e tót lên ngay, e bảo cho e về Nguyễn Văn Đậu, địa chỉ 4x NVĐ, thường thì xe sẽ chở Hoàng Hoa Thám về NVĐ( đi thêm 1 đg vòng vì NVĐ ko cho xe quẹo từ Phan Đăng Lưu vào nữa, đại khái đi thêm 1 đoạn í ạ), nhưng a tài xế soái ca này đã làm 1 việc cực kỳ hy hữu là đưa e về Lam Sơn rùi quẹo phải ở NVD, mà NVD là đường 1 chiều các bác ạ, nhưng anh tài xế vẫn chạy ngược chiều về nhà e. E bảo thôi a ui, a đi HHT mà về chứ mất công mấy chú bồ câu bắt gặp thì chết nhưng a ấy thề chết làm theo ý mình vì mún bớt cho e ít tiền xe.
E thực lòng quá cảm kích khi a í còn de xe tới tận cửa cho e
Em: a dừng đầu hẻm đc rùi e đi bộ vô
A í: dạ để e de xe vô tận nhà cho chị
Em: dạ thôi có chút xíu ah phiền a lam
a í: dạ có j đâu mà phiền c, e chở mấy c mới sanh về đâu có đi được phải de xe tận cửa cơ mà, c đừng ngại j hết á
Em: cười mà lệ hoen mi
Cuối cùng a í đã đưa về tận nhà chứ ko cho e đi bộ từ đầu hẻm vào nhà( mất hết 2m de xe của a í). Đoạn này làm e cũng hơi đau lòng tí vì e nhìn cũng ko giống mới sanh cho lắm hixx hixx
Tới đoạn trả tiền mới kịch tính, tiền về chỉ có 52k thôi, e đưa 60k tính tips cho a í vì tinh thần galant nhân hậu ( de xe vì giống mấy c mới sanh cần đưa về tận giường) thế mà a í kiên quyết ko nhận các bác ạ, lại còn tips ngược lại e 2k, a ấy thối cho e 10k trong sự ngỡ ngàng mún lòi tròng của e. Dù e năm lần bảy lượt năn nỉ a khỏi thối nhưng tinh thần a quá thượng võ, xin nêu nguyên văn lời a í nói " dạ ko cần tips đâu chị, chị chọn taxi bên e là tạo công ăn việc làm cho e rồi, được chở chị là vinh hạnh của e, e cảm ơn chị đã sử dụng dịch vụ bên e" . Đấy, nguyên văn đấy, ko sai 1 chữ, cảm động rơi lệ lun các bác ạ. Trong bụng e chỉ mỗi câu " TÀI XẾ CÓ TÂM"
Ps: e chuyên đi uber, chả thuộc công ty taxi nào hết nhá, chứng kiến chuyện có thật thì viết lại cho ae cùng đọc thôi, tiếc là trong lúc cảm động ko tỉnh hồn chụp lại cái hình a tài xế soái ca đó, về nhà vẫn tiếc hùi hụi í. Thôi e xin hết tới giờ e đi ngủ rùi, cảm ơn các bác đã gắng gượng đọc hết bài của e. Chúc các bác một tuần vui vẻ nhá.