Trùm Cô
27/11/07
854
46.567
93
Review chuyến đi 1/2 Việt tít kịm

Tham khảo các bác trong đây. Nhà mình làm chuyến đi 1/2 Việt từ Saigon đến Quảng Bình. Tiêu chí là cho tụi nhỏ trải nghiệm nên tiết kiệm thôi. Đoàn gồm 2 lớn, 4 teen và teen già, 2 đứa con mình và 2 đứa bạn. Mình viết lách và chụp hình đều không hay nên xin viết ngắn gọn thôi.

Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen


Đầu tiên là lịch trình dự kiến.
-N1: Tuy Phong
-N2: Đại lãnh-Đường ven biển Phú Yên-Gành đá đĩa-Confetti house
-N3 Huế:
Đèo Hải vân, hải vân quan
khu phố tây, đại nội, lăng Minh Mạng (hôm sau)
-N 4-5 Quảng Bình
Sông chày hang tối, kayak, zipline, tắm bùn
-N6Hội an : phố cổ
-N7-8 Nha trang: Vinpearl, tắm bùn,
-N9 SG

Do mình chỉ xin nghỉ phép được 1 tuần, lại phải đi làm thứ 7 nên tranh thủ xuất phát 5g chiều thứ 7, được khúc đường nào hay khúc đó. Tối 8g tới Tuy phong.

Đi chiều như mình sẽ ra cao tốc ở Vĩnh hảo. Ở VH toàn resort, ở 1 đêm rồi đi liền nên mình thấy hơi phí, quyết định chọn ở đêm tại Tuy phong, đi vòng lại qlo 1 khoảng 10km. Tuy phong khá lớn. Nhà mình ở ks Đào Nguyên, đặt trên booking 500k, phòng 2 giường đôi. Ks cũng thường thôi, được cái khá sạch, phòng rộng vừa đủ, đậu xe rộng rãi, xung quanh nhiều quán ăn và caphe, đặc biệt là đặt phòng không cần thẻ hay đặt cọc gì, contact tốt qua booking. Tối nhà mình ăn quán ốc gần ks.

Riviu đi cao tốc buổi tối. Tài nhà mình chạy xe tối kém nhưng đi cao tốc tối thấy ok. Vạch đường và đèn phản quang rõ nên chạy xe không phải căng mắt nhìn như chạy đêm trên quốc lộ. Các xe tải đã bớt gắn dàn đèn led chói loá, nhưng vẫn còn vài đèn phía sau và xung quanh. Không hiểu các đèn này là nguyên bản hay sao mà vẫn pass đăng kiểm.

Sáng 7g nhà mình xuất phát. Ghé ăn bánh căn đối diện xéo ks. Bánh căn mực rất tươi, bột mềm ngon. Bánh căn này ăn với nước cá kho và cá ngừ kho thấy hợp, đậm đà. Nước xíu mại và xíu mại thì lạt hơn ở Đà lạt nên ăn không hợp. Có mắm nêm để ăn mà mình không thấy hợp, chắc do mình quen ăn bánh căn với nước mắm hơn. Một đĩa vầy, một đứa teen ăn không hết, giá 30k

Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen

Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen
 
Last edited by a moderator:
Trùm Cô
27/11/07
854
46.567
93
Ngày 2: Đèo Cổ Mã- Đại Lãnh- Vũng Rô-Đèo Cả- Cung đường ven biển Phú Yên- Gành đá đĩa - nghỉ đêm ở bãi Xếp, Quy Nhơn: 420km

Sau khi ăn sáng bánh căn nhà mình thẳng tiến quốc lộ 1. Tính chạy ra PR ăn mà tụi teen muốn ăn sáng luôn rồi đi một mạch

Qua Phan rang rồi vào cao tốc Cam Lâm- Nha trang. Nhà mình chọn đi ct cho vắng xe và ngày này cũng không ghé NTr. Ct do Sơn Hải làm, mặt đường chạy êm hơn các ct khác, dù chưa bằng đường SH làm trên BMT. Khúc từ ct ra Ntr, qlo 1 rất đông xe tải nên chọn đi đường phía trong càng lâu càng tốt.
Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen

đèo Cổ mã nhìn xuống biển Đại lãnh

Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen
Xuống đèo thì cũng tới giờ ăn trưa, ghé lẩu mực Châu. Quán đông nhưng phục vụ khá lẹ, wc ok. Đoàn mình kêu một lẩu mực cá lớn 500k. Trông vậy nhưng gần 20 con mực trứng lớn, nhiều trứng, rất tươi +3-4 khúc cá to. Đoàn mình ăn no.

Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen
Nghỉ chút tiếp tục qua Vũng Rô có nhiều tàu đậu ở cảng. Rồi qua đèo Cả. Đèo Cả là đèo lớn so với mấy đèo từ qua đến giờ đều nhỏ, đèo có vài cua tay áo, đường dốc, được cái đèo ngắn và mặt đường khá tốt.



Ra khỏi đèo, chắc do say đèo, xe mình bị lỡ mất đường quẹo vô cung đường ven biển Phú Yên, làm bỏ lỡ mất khúc đường đẹp. Đi một đoạn ra quốc lộ 1 thấy đông xe mình mới phát hiện ra đi lộn. Đoạn đó đường đang sửa, xe đông nên đi rất mệt, đoàn mình quẹo vô thành phố Tuy hoà, đi đường ven biển và ngang các khu đô thị mới, đường rộng, vắng, đi khoẻ hơn qlo 1 nhiều.



Qua Tuy hoà thì ra lại qlo 1 rồi lại quẹo vô đường đi Gành đá đĩa. Đường vô nhỏ, mặt đường xấu, khá quanh co nên chạy chậm. May đến Gành đá đĩa là chiều khá mát, không đông lắm.

Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teenChuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teenChuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Trùm Cô
27/11/07
854
46.567
93
N2 mình nghỉ đêm ở bãi Xếp, Quy Nhơn
Xóm bãi Xếp là một làng chài rất vui. Nhà nhà làm du lịch: nhà bán hải sản, nhà hàng, nhà cho thuê sup chèo thuyền, nhà thì homestay... Sát biển có đủ khách sạn, resort từ năm sao tới ngàn sao. Vô trong chút, gần đường thì homestay 300k phòng đôi rộng, máy lạnh sạch sẽ, tắm ngoài trời, view biển... điểm trừ duy nhất là không có nước nóng.

Tối ra bãi biển nhỏ, bạn có thể chọn nhà hàng của resort hay nơi khá nổi là Big tree bistro hay đơn giản là ra bãi biển, chọn món hải sản trong các chậu hải sản của người dân... và kiếm cái bàn sát mép nước,Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen

ngồi chờ đồ ăn lên.

Để mai mình ra xem bãi biển này có rác không nhe.

Quảng cáo giùm homestay ở Bãi xếp, mình ở Confetti house, phòng khá sạch sẽ, rộng, giường rộng, tiện nghi vừa đủ. Đặc biệt em chủ dễ thương, service nhiệt tình, hiếu khách. Quán có caphe sạch rất ngon.

view biển từ phòng

Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen

Tắm outdoor
Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teenChuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teenChuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen

N3. Sáng ra bãi biển coi thì bãi biển hôm qua ngồi ăn hải sản đúng là dơ hơn bên resort kế bên thật. Tuy nhiên cũng chỉ là rác vỏ ốc, cây cỏ. Còn các rác plastic, khăn đã được người dân nhặt sạch
Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen

Rời bãi Xếp nhà mình đi hết Quy nhơn, gần vô cao tốc Quảng ngãi-Đà nẵng thì ghé caphe võng nghỉ một lúc. Caphe này người nào không uống nước thì tính tiền võng 10k/người. Thôi kệ, cũng ok.

Cao tốc QN-ĐN khoảng 150km, rất vắng, chất lượng không tốt lắm, một số đoạn hình như hơi lún sụt gì đó, phí ct 200k. Ct vắng nên đi đúng khoẻ. Đoạn ra cao tốc, nhập chung với đường chuyên cho xe tải, contenor đi hay sao đó nên chạy hơi oải, nhưng cũng nhanh. Tránh anh cont thì có thể rẻ sớm vào Liên Chiểu, ĐN.

Hết đoạn cuối ĐN, nhà mình lên đèo Hải vân. Đèo HV thật sự là đèo đẹp nhất từ trước đến giờ mình biết với rừng thông, một bên biển, một bên núi với cây xanh ngắt, đôi lúc còn bonus gặp tàu hoặc cắt đường tàu chạy. Mặt đèo rộng, hàng rào khá chắc chắn nên các khúc cua và độ không khó khăn lắm. Mình tưởng chỉ các xe đi du lịch mới leo đèo. Hoá ra không phải, mình vẫn gặp khoảng 7-8 xe tải, xe bồn bò chậm lên đèo. Được cái các bác tài đều lịch sự nhường đường cho xe con qua.

Lên đèo có thể nghỉ ngắm cảnh ở 2 chỗ. Khúc đầu, nhìn về Đà nẵng, điểm dừng là Rockstone cafe. Điểm sau trên đỉnh đèo nhìn xuống Lăng cô

Caphe muối, còn có caphe muối mè, thơm thơm
Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen


5g chiều mình tới Huế, ghé ăn bún bò bà Gái, tô thập cẩm 50k, rất ngon, topping rất nhiều. Đi vòng ngoài thành nội rồi về ks Stop and go. Ks ngay phố đi bộ nên tiện, sạch sẽ, giá 500k phòng 3 người book trực tiếp. Tối thì đi vòng vòng khu phố đi bộ là xong 1 ngày.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Trùm Cô
27/11/07
854
46.567
93
N4.
Sáng nhà mình ăn bánh canh cua rời Trang, quán khách sạn giới thiệu, là bánh canh bột gạo pha 1/3 bột lọc nên vừa mềm, vừa dai ăn ngon. Bánh canh ăn với thịt ghẹ, chả cua và xương. Tô đầy đủ 50k. Quán nhỏ, đường nhỏ nhưng có thể đậu xe bên đối diện. Caphe quán kế bên

191C682C-FF95-4CC6-A141-086821B852F1.jpeg1B5A2DFF-6F73-4C7E-AAAB-519F146C30F2.jpeg

Sau ăn sáng đoàn mình đi Đại nội. Phía trước Đại nội có hàng cây và hồ sen rất mát, là nơi lý tưởng để sống ảo. Tụi nhỏ sau đó leo lên thành chơi, xem pháo. Dù vô cưả khá sớm, vô trong đã nắng nóng, đi khá mệt. Bù lại được vài shot hình hihi.
6BC0BF8B-5953-4E7A-9C6E-C28AD5ED8A5F.jpeg
Chuyến đi xuyên 1/2 Việt tít kịm 8,5 ngày với teen
EBBA185B-11D4-4DEA-A3C2-61C9A785653A.jpeg
Nắng nóng nên sau Đại nội đoàn quyết định đi QB luôn không đi thêm lăng.


Trưa đoàn mình ăn cơm ở Đông Hà rồi ghé cầu Hiền Lương check in. Nắng cháy da nên cũng ngồi trên xe ngó cho biết, tranh thủ giới thiệu cho tụi nhỏ.

Chiều vừa mát thì tới Phong nha. Check in Applebee homestay, ks có view rất đẹp phía trước ra sông Son và núi, phía sau núi và đồng ruộng. Giá 400k phòng 3 người.
18049E58-1E06-4396-83C1-0A6C037EBF53.jpeg7B1FA239-F1FE-41F2-A073-284A501EDEA2.jpeg6503AE54-A05B-4944-A492-EFA333E6B305.png
Tối nhà mình bước qua đối diện homestay ăn tối luôn cho tiện. Quán ăn ngay cạnh bờ sông rất mát.
EF1EB978-624E-4E5F-9914-4490BCDDEDE0.jpeg234D6ECD-B117-40F1-BA10-CB63F5B141EA.jpeg

Tối ngủ sớm, chuẩn bị mai đi chơi ở sông Chày, Hang Tối: chèo sup, zipline, vô hang tắm bùn... nghe nói vui
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
15/1/19
137
3.201
94
46
Đọc bài của chị bs lại nôn nao, muốn dọt đi chơi nữa-)
 
  • Like
Reactions: minhduy