XXX: Ông làm cái quái gì dưới đó thế?
Lông rân: Dạ đhs cái xe của e đang chạy ngon lành nó lạng cmn xuống ruộng, h nổ máy éo đc
XXX: Vậy để tụi này giúp kéo lên nhé.
Lông rân: Thế thì còn gì bằng
XXX: Thế nhà a ở đâu? Có gần đây không?
Lông rân: Dạ nhà e ở dưới kia, cách chừng 10 cây. Giờ mà dắt về nhà chắc cũng đến đêm.
XXX: Vậy tụi này cho quá giang về nhà, mang xe bỏ lên thùng rồi lên cabin ngồi cho ấm hay thích ngồi motor?
Lông rân: dạ cảm ơn các bác, em xin phép ngồi thùng xe để giữ cái xe, không nó đổ thì khổ cái thân e.
P/s: Đang tập làm Dũng Lò Vôi
Lông rân: Dạ đhs cái xe của e đang chạy ngon lành nó lạng cmn xuống ruộng, h nổ máy éo đc
XXX: Vậy để tụi này giúp kéo lên nhé.
Lông rân: Thế thì còn gì bằng

XXX: Thế nhà a ở đâu? Có gần đây không?
Lông rân: Dạ nhà e ở dưới kia, cách chừng 10 cây. Giờ mà dắt về nhà chắc cũng đến đêm.
XXX: Vậy tụi này cho quá giang về nhà, mang xe bỏ lên thùng rồi lên cabin ngồi cho ấm hay thích ngồi motor?
Lông rân: dạ cảm ơn các bác, em xin phép ngồi thùng xe để giữ cái xe, không nó đổ thì khổ cái thân e.
P/s: Đang tập làm Dũng Lò Vôi