Không biết có như vụ ngày trước em thấy trên cầu Thị Nghè...Pà con bu đen bu đỏ trên cầu nhìn xuống sông...Có một vật nổi lềnh bềnh trên sông như xác người....Kéo lên thì hóa ra cái chiếu quấn với mấy bộ chăn gối cũ.....Giải tán..
Nếu vậy cũng may chứ bác...Vampire_Bear nói:Không biết có như vụ ngày trước em thấy trên cầu Thị Nghè...Pà con bu đen bu đỏ trên cầu nhìn xuống sông...Có một vật nổi lềnh bềnh trên sông như xác người....Kéo lên thì hóa ra cái chiếu quấn với mấy bộ chăn gối cũ.....Giải tán..![]()
NắngSG nói:Sáng nay chừng hơn 9h em đi từ q7 qua cầu Kinh tẻ, kẹt khủng khiếp. Đến giữa dốc cầu thì thấy tất cả mọi người đều nhòm xuống sông, phía bên phải. Đổ xuống dốc bên kia thì thấy 3 chú xxx đang đi bộ, xuống chút nữa thì thấy một xe của CS đang chờ... Tò mò quá, ko biết chuyện gì mà bà con xúm đen xúm đỏ. Có bác nào đi ngang qua đó ko ạ?![]()
Chắc không có gì đâu chị. 8:00 em chở F1 đi hỏng thấy gì, 10:00 chở về cũng hỏng thấy gì.
Em xui, đi đúng lúc khoảng 9h30, kẹt quá trời cứ nhích từng tấc một. Bà con thì bu đen bu đỏ nhòm xuống sông, chắc có ai nhảy cầu quá?nhutnhat nói:NắngSG nói:Sáng nay chừng hơn 9h em đi từ q7 qua cầu Kinh tẻ, kẹt khủng khiếp. Đến giữa dốc cầu thì thấy tất cả mọi người đều nhòm xuống sông, phía bên phải. Đổ xuống dốc bên kia thì thấy 3 chú xxx đang đi bộ, xuống chút nữa thì thấy một xe của CS đang chờ... Tò mò quá, ko biết chuyện gì mà bà con xúm đen xúm đỏ. Có bác nào đi ngang qua đó ko ạ?![]()
Chắc không có gì đâu chị. 8:00 em chở F1 đi hỏng thấy gì, 10:00 chở về cũng hỏng thấy gì.
Chuyện là thế lày ah:
Em có đứa bạn nhà gần đó, buổi sáng hay đi bộ tập TT qua cầu, sáng nay con nó nghỉ nên nó dẫn con nó đi theo luôn, khi đi con nó còn ôm theo con mèo bông đi cùng. Khi đi tới giữa cầu thì do ảnh hưởng áp thấp nên gió hơi mạnh thổi bay con mèo bông xuống sông, đứa con khóc quá trời và ko chịu đi nữa, thế là cha con nó đứng lại giữa cầu, thằng cha vừa dỗ con vừa nhấp nhỏm xem con mèo bông trôi tới đâu rồi, con nhỏ thì khóc thét lên như vừa gặp chuyện gì khủng khiếp lắm... Em ko biết phần sau ntn nhưng sáng nay tới chân cầu thì kẹt quá nên hóng chuyện mấy người đứng chờ thì nghe nói 'có đứa nhỏ ôm con mèo con đi tới giữa cầu thì gió thổi văng người và mèo xuống sông, cha nó chạy tới níu mà ko kịp, giờ còn đang đứng khóc trên cầu'.
Em bốc đt gọi ngay thằng bạn thì biết được khúc đầu hầu các bác ah.
Em dzọt.
Em có đứa bạn nhà gần đó, buổi sáng hay đi bộ tập TT qua cầu, sáng nay con nó nghỉ nên nó dẫn con nó đi theo luôn, khi đi con nó còn ôm theo con mèo bông đi cùng. Khi đi tới giữa cầu thì do ảnh hưởng áp thấp nên gió hơi mạnh thổi bay con mèo bông xuống sông, đứa con khóc quá trời và ko chịu đi nữa, thế là cha con nó đứng lại giữa cầu, thằng cha vừa dỗ con vừa nhấp nhỏm xem con mèo bông trôi tới đâu rồi, con nhỏ thì khóc thét lên như vừa gặp chuyện gì khủng khiếp lắm... Em ko biết phần sau ntn nhưng sáng nay tới chân cầu thì kẹt quá nên hóng chuyện mấy người đứng chờ thì nghe nói 'có đứa nhỏ ôm con mèo con đi tới giữa cầu thì gió thổi văng người và mèo xuống sông, cha nó chạy tới níu mà ko kịp, giờ còn đang đứng khóc trên cầu'.
Em bốc đt gọi ngay thằng bạn thì biết được khúc đầu hầu các bác ah.
Em dzọt.
Họ đang đợi đó bác.NắngSG nói:Em xui, đi đúng lúc khoảng 9h30, kẹt quá trời cứ nhích từng tấc một. Bà con thì bu đen bu đỏ nhòm xuống sông, chắc có ai nhảy cầu quá?nhutnhat nói:NắngSG nói:Sáng nay chừng hơn 9h em đi từ q7 qua cầu Kinh tẻ, kẹt khủng khiếp. Đến giữa dốc cầu thì thấy tất cả mọi người đều nhòm xuống sông, phía bên phải. Đổ xuống dốc bên kia thì thấy 3 chú xxx đang đi bộ, xuống chút nữa thì thấy một xe của CS đang chờ... Tò mò quá, ko biết chuyện gì mà bà con xúm đen xúm đỏ. Có bác nào đi ngang qua đó ko ạ?![]()
Chắc không có gì đâu chị. 8:00 em chở F1 đi hỏng thấy gì, 10:00 chở về cũng hỏng thấy gì.