Kinh...tthoai nói:Chuyện là thế lày ah:
Em có đứa bạn nhà gần đó, buổi sáng hay đi bộ tập TT qua cầu, sáng nay con nó nghỉ nên nó dẫn con nó đi theo luôn, khi đi con nó còn ôm theo con mèo bông đi cùng. Khi đi tới giữa cầu thì do ảnh hưởng áp thấp nên gió hơi mạnh thổi bay con mèo bông xuống sông, đứa con khóc quá trời và ko chịu đi nữa, thế là cha con nó đứng lại giữa cầu, thằng cha vừa dỗ con vừa nhấp nhỏm xem con mèo bông trôi tới đâu rồi, con nhỏ thì khóc thét lên như vừa gặp chuyện gì khủng khiếp lắm... Em ko biết phần sau ntn nhưng sáng nay tới chân cầu thì kẹt quá nên hóng chuyện mấy người đứng chờ thì nghe nói 'có đứa nhỏ ôm con mèo con đi tới giữa cầu thì gió thổi văng người và mèo xuống sông, cha nó chạy tới níu mà ko kịp, giờ còn đang đứng khóc trên cầu'.
Em bốc đt gọi ngay thằng bạn thì biết được khúc đầu hầu các bác ah.
Em dzọt.
tthoai nói:Chuyện là thế lày ah:
Em có đứa bạn nhà gần đó, buổi sáng hay đi bộ tập TT qua cầu, sáng nay con nó nghỉ nên nó dẫn con nó đi theo luôn, khi đi con nó còn ôm theo con mèo bông đi cùng. Khi đi tới giữa cầu thì do ảnh hưởng áp thấp nên gió hơi mạnh thổi bay con mèo bông xuống sông, đứa con khóc quá trời và ko chịu đi nữa, thế là cha con nó đứng lại giữa cầu, thằng cha vừa dỗ con vừa nhấp nhỏm xem con mèo bông trôi tới đâu rồi, con nhỏ thì khóc thét lên như vừa gặp chuyện gì khủng khiếp lắm... Em ko biết phần sau ntn nhưng sáng nay tới chân cầu thì kẹt quá nên hóng chuyện mấy người đứng chờ thì nghe nói 'có đứa nhỏ ôm con mèo con đi tới giữa cầu thì gió thổi văng người và mèo xuống sông, cha nó chạy tới níu mà ko kịp, giờ còn đang đứng khóc trên cầu'.
Em bốc đt gọi ngay thằng bạn thì biết được khúc đầu hầu các bác ah.
Em dzọt.



