Tụi tui ở trong KTX 129, kế bên garage của Sg ô tô. Mấy chú ở Tôn Thất Thiệp ra dí.Vậy 30 năm trước, em rượt bác sao ta?![]()
Nhìn thấy cái cối của Bác là thích liền.Khúc đấy có xe nào chạy vô đó đâu bác. Chuyện thường ngày ở huyện rồi.






Giờ thì Bác hết đá sân NH, đá sân nhà thôi Bác nhễ!Trước đây, 21g...tụi tui, đem banh ra Nguyễn Huệ đá...bị CA rượt hoài. Đã trên 30 năm.![]()
Hía hía hía
ý hay nè, hum nào AE mềnh kéo nhau ra đóa đá Bác nhé.Không cho nó chơi thì nó lên cao tốc đá à?
Khúc đó dành cho xe hơi từ VVK rẽ vô Nguyễn Thái Học. F1 nhà em học thêm trên trường NTH nên hồi đầu em toàn đi vô "sân banh" của các ảnh. Khi đi qua em gần như bò và hạ kiếng xuống để xin qua. Gặp anh nào buồn buồn anh làm cho 1 cục thì mệt. Sau này thì em quẹo hẳn vô Ký Con và rẽ ra Lê thị Hồng Gấm phẻ hơn.Khúc đấy có xe nào chạy vô đó đâu bác. Chuyện thường ngày ở huyện rồi.
Cái cối của em cũng hấp dẫn nhở. Bao anh đòi mượn. HeheNhìn thấy cái cối của Bác là thích liền.
![]()
Ngày đó đâu có sân bóng mini như bây giờ , nhớ lại những năm 95-96 trưa chiều hay ra nhà hát tròn hay công viên văn lang đá banh lắm , có hôm bị CA dí chạy ko kịp lấy dép + áo luôn nghĩ lại mà vui quá trờiTrước đây, 21g...tụi tui, đem banh ra Nguyễn Huệ đá...bị CA rượt hoài. Đã trên 30 năm.![]()
tại em ở Thủ Đức nên ít lên trên này .
mà em thấy đá v cũng ghê , banh văng ra ngoài trúng ng đi đường , rồi chạy ra lấy banh cũng gây nguy hiểm :/
mà em thấy đá v cũng ghê , banh văng ra ngoài trúng ng đi đường , rồi chạy ra lấy banh cũng gây nguy hiểm :/