Thảo Luận Chung Chuyện lạ có thật.

Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Của đi thay người, của về mất có tí xíu là mừng rồi, nên cúng thêm cô hồn chút nữa cho yên tâm bác ạ.
Bác hỏi mẹ Bác xem nói gì mà nó trả lại cho em học hỏi với. Thank bác.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
May là chủ đt chưa bất tỉnh sau khi lái xe mang Ip4 đến...vì chuyện lạ. Đùa tí...xem như người tốt đi cho nhẹ lòng.
 
Hạng B2
21/9/10
273
310
63
TP.HCM
Em thấy 500k cho bài học "kiểm tra tài sản trước khi xuống xe taxi" là rẻ rồi bác :)
 
Hạng D
11/12/10
3.009
8.699
113
Chuyện là thế này, hôm nay mẹ e đi taxi hãng VNS không biết sao mà bã bỏ quên luôn 2 cái đt trên xe,một cái cùi bắp và 1 cái ip4s thế mà thằng taxi nó trả cho mẹ e cái máy cùi bắp xong nó nói khách đi cuốc sau chỉ đưa cho nó cái cùi bắp còn cái ip thì nó nói kg thấy. Không biết mẹ e nói vs nó sao mà sau đo mấy giờ nó quay lại trả và nói là lại chổ trả khách hồi nảy chuộc lại cho mẹ em mất 500k, xong mẹ e củng cảm ơn và trả nó 500k nhưng e thì e kg tin chuyện tài xế lại kiếm khách chuộc lại đt cho mẹ e đc.nó rút sim của mẹ e quăng mất tiêu và lúc mẹ e quên trên xe là máy hết pin nhưng giờ nhận lại thấy 50% pin.có bác nào cho e lời giải thích.
lời khuyên của e là đi taxi nhơ kiểm tra lại đồ trước khi xuống xe.
Trả lời: Máy đã được sạc lại!
Còn cảm nhận sau khi đọc bài:
Anh tài xế: "có chút tốt bụng còn hơn không"
Mẹ bác: 500k chuộc ip + cùi bắp như vậy là quá ok rồi, học phí cho sự lãng quên
Bác: cảm ơn lời khuyên bổ ích (lời khuyên này thường dán trên bất kỳ xe taxi "chính hãng" nào)
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Kể cũng lạ, ngồi taxi có 1 lúc vậy mà cũng để đồ trên ghế xe làm chi cho nó quên! Chắc cụ nhà bác chủ cũng già nhiều rồi???!!!