Em lại thấy hơi tiếc. Ước gì bác tài xe lửa không thắng kịp, sáng có bài đọc, còn đất lại rẻ hơn chút vì rộng hơn.cũng may cho mấy anh hùng thử thắng xe lửa tàu gần vào ga nên giảm tốc độ thắng kịp lúc. gặp nơi đoạn khác tàu chơi bowling lượt hết
thôi cho mấy anh hùng rút sợi dây kinh nghiệm lần đi. lỡ có gì bác tài xe lửa cũng bị ảnh hưởng tâm lý cũng tộiEm lại thấy hơi tiếc. Ước gì bác tài xe lửa không thắng kịp, sáng có bài đọc, còn đất lại rẻ hơn chút vì rộng hơn.
Thôi anh, báo chí chụp hình rồi đưa lên mặt báo vậy rồi, chắc cũng ê mặt ra rồiEm lại thấy hơi tiếc. Ước gì bác tài xe lửa không thắng kịp, sáng có bài đọc, còn đất lại rẻ hơn chút vì rộng hơn.
Chết thì bảo tại xui, nhưng thật ra tại NGU. Kệ, chết bớt NGu chả lo gì.Tàu hỏa phanh gấp nhường đường cho xe máy
http://news.zing.vn/tau-hoa-phanh-gap-nhuong-duong-cho-xe-may-post641681.html
Thật không thể tin nổi..
Lại là Hà "Lội" đây mà , mình cũng dân thủ đô mà nghe sao thấy buồn ghê sao ta ơi.
Rồi xong, tàu hỏa nhường 1 lần thì lần sau tiếp tục nhường đường cho bọn đầu đất này tiếp nhé, mà chắc không phải chỉ ở đoạn này, các đoạn giao cắt khác cũng sẽ thế. Qua lần này chúng nó sẽ có suy nghĩ : à thì ra tàu hỏa cũng phải nhường 2B và thắng gấp được mừ, cứ vượt thôi, kệ mịa cha lái tàu. Đang chờ tin đại loại : Vượt đường tàu 50 người dân thủ đô chết không toàn thây
Đậu xanh rau má! Có như vậy luôn. Vô văn hoá! Vô ý thức! Rồi quy luật tự nhiên cũng đào thải thôi, không sớm thì muộn! Ôi ngàn năm văn hiến 2
Chuyện gì xảy ra nữa khi lịch chạy tàu "Ngoại ô" - từ ga Sài gòn kính suốt ngày cả giờ cao điểm nữa ?
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...-o-sai-gon-co-gia-ve-10-000-dong-3386533.html

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...-o-sai-gon-co-gia-ve-10-000-dong-3386533.html