Quên bài thi xuất phát lúc thi B2 rồiLái ô tô mà đang đậu chạy ra ko cần xi nhan ko cần nhìn gương luôn. Kinh thật
Pha này thốn quá bác. Cô gái bị nặng ko?Bác này nói giống mấy anh CSGT:
Xe máy lỗi thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ.
Phải em lúc đó chạy xe máy gặp oto tách lề ẩu vậy chắc cũng không nói trước được.
Gặp trường hợp này chắc cũng ít người đỡ nổi.
View attachment 855547
Hình như đầu tiên có xi nhan nhưng tắt sớm lắm các bác. Ra góc gắt vậy (có xe đỗ trước) phải ngoái đầu chứ gương hậu có khi không còn tác dụng. Chị xe máy cũng xui. Chạy chậm nhưng một thoáng nhìn sang trái là dính ngay.
Không phải điểm mù đâu bác, vì nhìn guơng thấy mà. Nhưng chạy xe mà ngó cái gương không thì chưa đủ bác ơi. mấy tình huống như vầy em toàn ngoái cổ ngó ra phía sau luôn cho chắcTrường hợp này giống rơi vào điểm mù quá mấy bác. Mà tiếng gì nghe koong koong vậy ta?
A chủ cũng thiếu quan sát, chỉ càn để ý thấy thằng xe đỏ cố tình leo ra ngoài mà không chờ các xe khác đi qua hết, chỉ cần rà thắng đi chậm lại, giữ khoảng cách là đc rồi. E đi đường thường xuyên để ý cách xử lý của ng đi trên đường để mà xử lý, đâu phải tất cả mọi ng đều xử lý đúng đâu.
Mấy bác đi đường để ý coi, ở vịt khi các xe máy từ trong lề ra nhập lane hoặc khi rẽ phải để nhập vào 1 đường khác hầu như 90% dân mình không cần để ý chờ, quan sát xem có xe nào từ dưới băng lên không, em cảm giác họ đi xe như một bản năng căn bản của loài gì chứ o phải con người.
Mấy bác đi đường để ý coi, ở vịt khi các xe máy từ trong lề ra nhập lane hoặc khi rẽ phải để nhập vào 1 đường khác hầu như 90% dân mình không cần để ý chờ, quan sát xem có xe nào từ dưới băng lên không, em cảm giác họ đi xe như một bản năng căn bản của loài gì chứ o phải con người.
Chỉnh sửa cuối: