Khác nhau nhé! Tốc độ xe anh chủ và xe đen cao hơn xe tải nên qua an toàn, xe trắng chuyển làn trong khi xe anh chủ tốc độ cao hơn với khoảng cách gần rất dễ gây tn.- Haiz.... . Nếu nhìn từ xe tải ở làn trong khi a vượt thì a và xe đen chạy trước cũng chuyển làn y như xe trắng đó anh à.
- Chưa kể như a nói đang chạy 120 mà a giữ khoảng cách và vượt kiểu đó thì a cũng như a kia thôi. chả a đúng cả
Trường hợp bị lấn vầy có được cho là khẩn cấp ko anh?Bác lấn vô làn khẩn cấp như vậy là bác sai rồi.
Xe trắng sai nhưng bác chủ cũng chẳng kém. Coi từ đầu thì bác không giữ khoảng cách an toàn. Không biết tốc độ xe bác thế nào nhưng bác giữ khoảng cách với xe trước chỉ 1s là không đủ. Túm lại 49-50 thôi.
Đừng có ghét nó anh ơi,Tại em ghét quá ghét...))
"Ghét của nào trời trao của đó".
Càng ghét càng hay gặp.
Cảnh này không riêng trên cao tốc mà trên đường thấy hoài à. Ở đây còn bật xi nhan chứ nhiều xe chuyển làn ngay mũi xe sau mà chẳng thèm xi nhan nữa anh ơi. Lúc đầu bực bội chút, riết rồi tặc lưỡi cho vào danh sách những trường hợp phải phòng thủ khi đi đường.
Ngó gương hậu thấy không có xe thì giảm tốc nhường nó cho lành. Còn đằng sau có xe thì vừa nhá đèn, vừa còi, vừa né, vừa nhá thắng liên tục để xe sau họ biết.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời.
Tham gia giao thông là vậy mà.
Chỉnh sửa cuối:
Hành động của anh chủ mới dễ gây tai nạn anh àKhác nhau nhé! Tốc độ xe anh chủ và xe đen cao hơn xe tải nên qua an toàn, xe trắng chuyển làn trong khi xe anh chủ tốc độ cao hơn với khoảng cách gần rất dễ gây tn.
- Đối với em, trường hợp này nhường xe trắng.
- Còn việc cắt mặt như xe trắng em cũng thỉnh thoảng mà chưa ai như bác chủ.

Chuyện của em:
Tối chủ nhật vừa rồi trên cao tốc hướng LT về SG. Chạy sau bác Escape với tốc độ 110km/h. Em tăng tốc lên song song bác ấy, tất nhiên khi lên song song thì em đã đạt 120km/h và bác ấy vẫn 110km/h. Qua hết thân xe em signal phải cắt mặt và vượt lên đi luôn.
Xin mấy bác cho ý kiến. Có an toàn không?
- Còn việc cắt mặt như xe trắng em cũng thỉnh thoảng mà chưa ai như bác chủ.
Chuyện của em:
Tối chủ nhật vừa rồi trên cao tốc hướng LT về SG. Chạy sau bác Escape với tốc độ 110km/h. Em tăng tốc lên song song bác ấy, tất nhiên khi lên song song thì em đã đạt 120km/h và bác ấy vẫn 110km/h. Qua hết thân xe em signal phải cắt mặt và vượt lên đi luôn.
Xin mấy bác cho ý kiến. Có an toàn không?
Không an toàn đâu bác. Nếu bác vừa chuyển qua đúng lúc anh kia đạp ga, hoặc bác vừa chuyển qua thì xe phía trước thắng gấp, hoặc bác vừa qua thì phía trước có một xe khác cũng vừa qua và giảm tốc vì lý do nào đó khiến bác phải thắng lại, hoặc bác cắt mặt khiến tài xe đó bực mình trả đũa bác sau đó...- Đối với em, trường hợp này nhường xe trắng.
- Còn việc cắt mặt như xe trắng em cũng thỉnh thoảng mà chưa ai như bác chủ.
Chuyện của em:
Tối chủ nhật vừa rồi trên cao tốc hướng LT về SG. Chạy sau bác Escape với tốc độ 110km/h. Em tăng tốc lên song song bác ấy, tất nhiên khi lên song song thì em đã đạt 120km/h và bác ấy vẫn 110km/h. Qua hết thân xe em signal phải cắt mặt và vượt lên đi luôn.
Xin mấy bác cho ý kiến. Có an toàn không?
Không xảy ra tai nạn thì đã là an toàn. Còn lần sau em không biết. Em chỉ biết là trên đường cố gắng giữ khoảng cách đủ để mình xử lý. Trong trường hợp của bác có thể em đạp ga lên chút nữa, khoảng 123-124, giữ thẳng thêm đoạn nữa cho thoát ra xa rồi chuyển làn ạ.- Đối với em, trường hợp này nhường xe trắng.
- Còn việc cắt mặt như xe trắng em cũng thỉnh thoảng mà chưa ai như bác chủ.
Chuyện của em:
Tối chủ nhật vừa rồi trên cao tốc hướng LT về SG. Chạy sau bác Escape với tốc độ 110km/h. Em tăng tốc lên song song bác ấy, tất nhiên khi lên song song thì em đã đạt 120km/h và bác ấy vẫn 110km/h. Qua hết thân xe em signal phải cắt mặt và vượt lên đi luôn.
Xin mấy bác cho ý kiến. Có an toàn không?