Hạng B2
13/8/05
325
5.882
93
Quận 7, SG
Dự định chuyến đi của em là tới Cao Bằng, nhưng bị phá sản do Bà Cả và con trai bệnh liên tục ko đi nổi, nên đành quay về trong tiếc nuối . Em rời Hà Nội vào Huế rồi về Nha Trang xong về Bình Dương trong 3 ngày 2 lần bị bắn tốc độ do em chạy quá nhanh 158km/h ở cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ. Một lần ở thị xã Kỳ Anh 128km/h tốc độ cho phép 80km/.

Chuyến đi của bác thật tuyệt, hình ảnh qáu đẹp, em cũng mong ước có thời gian để được đi như bác.
Bác cho em hỏi bị bắn vậy rồi phần nộp phạt sao bác? Lần thứ 2 thì nộp cái gì? Có phải ra đó làm thủ tục nộp phạt không?
 
Hạng F
14/3/13
5.958
140.520
113
Phong Lăng Độ
Chuyến đi của bác thật tuyệt, hình ảnh qáu đẹp, em cũng mong ước có thời gian để được đi như bác.
Bác cho em hỏi bị bắn vậy rồi phần nộp phạt sao bác? Lần thứ 2 thì nộp cái gì? Có phải ra đó làm thủ tục nộp phạt không?

Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân thôi ạ
 
Tập Lái
18/9/23
9
5
3
Đáng nhớ thật đó, mình cũng đã từng trải nghiệm tắm bùn thư thái thiệt