RE: Chuyện nhỏ nhưng chết người
em có con dao bấm của china
cất trong hộc trước giờ dùng mấy lần.... để....gọt trái cây thôi ạ.
em có con dao bấm của china
Trích đoạn: Fiat Lux
Tại sao anh đi xe hơi lại cho mình cái quyền cư xử như vậy? Tại sao lại nhất quyết bấm còi bắt người khác phải nhường mình, gây ồn ào rất khó chịu cho nhiều người, trong khi cả hai xe đều chiếm lòng đường, xe hơi còn chiếm chỗ nhiều hơn xe máy? Tại sao không lùi lại để lách ra mà lại nhất quyết bắt người ta phải nhường đường cho mình?
Đến lúc lâm trận, tìm mãi chả thấy đồ chơi đâuTrích đoạn: NguoiTlem
trang bị tận tay rồi các bác đều cất trong cốp à![]()
Ặc!!! Tui học bài của Lý Thường Kiệt : Đập nó trước khi nó đập mình. Nhưng mà chưa bao giờ xài nhé, tui mở cửa xe là cha con nó chạy ráo trọi rồi, vì nó sợ đánh mình chết nó đi tù ấy mà!!!Trích đoạn: anacoda
Trên OS mình cũng lắm bác đao kiếm lắm, đang lái xe mà đụng chuyện toàn đòi bụp k àh, điển hình là pác TrungNghia![]()
![]()
Cái này cho phép e không đồng ý với bác !Trích đoạn: npt
Tại vì thằng lái xe hơi thấy nó ngon hơn thằng lái xe máy, nên tưởng có thể lấn át đuợc người ta. Em mà đi xe máy thì em cũng không nhường, mà cứ để xe máy đậu đấy xem xe hơi dám tông không? TRừ khi nào thật sự xe hơi không còn đường để đi thì mới nhường.