Em mới đăng kiểm ở Q7, có một số thú vị chia sẽ với các bác:
Em vào lúc 3h15, xe con ít, tải nhiều, chạy thẳng vào hơn giữa sân, mừng thầm hôm nay vắng!
Chạy nộp sổ, nhìn vào rổ thấy có sẵn 2 hs, em vào là 3..."dòm" vào cái văn phòng khoảng 7-8 công bộc, chu choa sao mà Rảnh quá? có người chơi game vi tính, có người lên mạng mua hàng...và ko có người nào đến...lấy hs???
15p chờ cũng đến lấy và đưa biên lai...chạy ra xe để vào ĐK...do vắng nên 10p là đến lượt:
Một lần nữa em xin nhắc nhỡ các bác...đừng nên phá giá, sẽ làm khổ cho những bác đi ĐK sau...vì chính các bác đã thiết lập mặt bằng giá mới! Xe em Mondeo 2005, 100k...
Đợt này Kiểm Tra hơi bị lâu, kỹ...30p...ra...đạt và trả lại hình dáng thuở ban đầu của cái hộc..

...hoàn toàn sạch sẽ và trống trãi "như chưa hề có cuộc chia ly"...
4h10p, có mặt lại văn phòng...đợi kêu tên đóng phí "Hoa Hồng Cầu Đường", sở dĩ em gọi thế là vì khi chúng ta di chuyển đã đóng phí qua Trạm rồi Trạm rồi Trạm...từ SG em đi cao tốc LT đến VT lục tốn sơ sơ 170k...bà mịa VNAH, vậy thì phí này chẳng phải là bắt dân còng lưng góp vào bù đắp vào Ngân Sách thiếu hụt do mấy Công Bộc ăn chia hoa hồng cầu đường đó sao?
Thời gian chờ tại VP thủng thỉnh trôi qua, cũng giống như các Công Bộc đang thủng thỉnh vừa làm vừa tranh thủ mua hàng qua mạng hay tranh thủ bấm bấm chat phone tìm những mối tình "trưa công sở"...40p...bên ngoài khoảng 8 bác tài đợi tính lun em (em thứ 3)...còn 5 người trong đó cóa em...2 người ra đi, em còn ở lại...rồi thì cũng đến lượt:
E: Cô cho tôi hỏi, sao chỉ có 5 người mà phải làm hs đến 40p, sao tôi thấy cô làm xong 1 hs, ko kêu cái tiếp theo mà loay hoay làm việc khác? hay vị trí vl của cô kiêm nhiệm?
Công Bộc: nhìn gườm gườm (ko trả lời)...
E: Cô cho tôi góp ý thêm 1 chuyện nữa, cô ngồi bên trong có Điều Hòa, nói nhỏ các cô nghe được, chúng tôi bên ngoài nóng nực, nghe qua lớp kính, thế sao có micro trước mặt cô ko nói vào?
Công bộc: lại gườm gườm...
Đóng tiền xong, em yên chí sẽ về sớm vì chỉ còn việc đưa biên nhận ký tên là xong!
Móa!...35p trôi qua, em thấy rõ ràng các bác cùng lúc với em đã được kêu tên và ký nhận...còn mình ta với ta...
E: chú xem sao hs anh số 52Y-0... sao ko thấy kêu?
Công bộc: HS anh nữa giờ anh đi đâu ko nghe
E: (Giận quá) Này nhé! Nữa giờ tôi ko đi đâu cả, tôi nghe chú đọc từng BS nhưng ko hề đọc đến tôi
Công Bộc: ai cũng nghe sao anh ko nghe
E: Tao ngồi đây cách mày 2m, đến đi Đái cũng chưa đi...Mày có đọc đâu mà nghe, lúc đó mày đang liếm gì à? (Lúc đó em tính xông vô "quất" nó lun)
E ký tên xong chưa đi, làm rầm lên 1 hồi rồi ra ngoài...
5h30 ra ngoài dán tem, anh dán tem nói nhỏ: anh làm thế cho nó chừa! Nó là cháu của ông Vụ Trưởng gì đó vừa Hưu, tôi có tem anh cũng nữa tiếng rồi...đợi hoài...
Tổng tg: 3h15-5h30: 2h15p