Ý của bác rất hay, nhưng nhìu người làm quá nó sẽ báo qua tin nhắn xe nào có ra, xe nào ko ra nó bắt làm lại! Mất toi 45 phút uống cafi. hehelần sau bác chủ nhớ hỏi thằng ĐK là gần đây có gara nào uy tín anh chỉ giúp, thế là chạy ra ngòai làm ly cafe, 45 phút sau quay vô nói mới làm tại đó xong là qua hết khỏi mất tiền![]()
Dkm...thằng nài là lái xe chứ...chủ mà hành xử như ccc vậy àh?Hình chiếc Land Cruiser 200 mới cáu và bác chủ xe,em chụp lén bằng Ipad vì sợ bác thấy rồi oánh em nên ko dám chụp trực
diện.
View attachment 100515
Lách qua xe cont rồi chen vào.
View attachment 100516
Bất chấp tất cả,đã vào được rồi thì ta tiến thôi.
View attachment 100517
Xe đẹp quá.
View attachment 100518
Chân dung chủ xe.
bộ phận làm đăng kiểm và bộ phận nhắn tin hay CS là khác nhau bác ơiNét mới của đăng kiểm nè :
Họ quan tâm chu đáo đó chứ - Biết là khách hàng phải mất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian đi đăng kiểm mà !
View attachment 100665

Giờ đường dây nóng rõ ràng, các bác cứ mạnh dạn tố cáo tiêu cực xem sao!Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ, mình công nhận bác chủ cực kỳ nhẫn nại, chứ như mình thì về thẳng, mang ra bọn dịch vụ nó làm.
Mình có ông bạn độ xe, thay đủ thứ, vậy mà đăng kiểm vẫn qua. Vòng 1 mang xe tới trực tiếp thì bị loại rồi, nhưng vòng 2 thì qua nhờ dịch vụ, ban đầu ông ý nghĩ mất khoảng 10M, nhưng cuối cùng chỉ mất có 3M và chỉ bị tháo cái cản sau.
Hôm ĐK bên Q7, 1 Công còn mới lắm bị hành...ra loay hoay sửa sửa...vào rớt tiếp...anh Tài chịu hết xiết nên cầu cứu CÒ, cò dẫn 1 mạch vào phòng Sếp...1p30s...về trước em!
Haizzz! Đáng nói ở đây là chống tham nhũng ngày càng mạnh nhưng ko dứt khoát + dân ta hiền quá, cứ sợ này nọ...Cò bay cỏ báy lượn lờ tấp nập quanh VP ĐK lun...
E chính mắt thấy...nhìn đường dây nóng...móc đt ra...chợt nghĩ mình cũng người Việt mờ...thôi kệ, chẳng lẽ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng?
Giờ đường dây nóng rõ ràng, các bác cứ mạnh dạn tố cáo tiêu cực xem sao!
Hôm ĐK bên Q7, 1 Công còn mới lắm bị hành...ra loay hoay sửa sửa...vào rớt tiếp...anh Tài chịu hết xiết nên cầu cứu CÒ, cò dẫn 1 mạch vào phòng Sếp...1p30s...về trước em!
Haizzz! Đáng nói ở đây là chống tham nhũng ngày càng mạnh nhưng ko dứt khoát + dân ta hiền quá, cứ sợ này nọ...Cò bay cỏ báy lượn lờ tấp nập quanh VP ĐK lun...
E chính mắt thấy...nhìn đường dây nóng...móc đt ra...chợt nghĩ mình cũng người Việt mờ...thôi kệ, chẳng lẽ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng?
Cả xã hội từ trên xuống dưới nó như vậy rồi, mình phải sống chung với lũ thôi bác ah. Muốn giải quyết cái này cần một trận đại hồng thủy ở cái đất nước hình chữ S này, chứ còn trông chờ vào sự thay đổi tư duy của tầng lớp cai trị thì chắc sẽ rất rất lâu đấy ah.
Ý bác định...Đảo Chính à?Cả xã hội từ trên xuống dưới nó như vậy rồi, mình phải sống chung với lũ thôi bác ah. Muốn giải quyết cái này cần một trận đại hồng thủy ở cái đất nước hình chữ S này, chứ còn trông chờ vào sự thay đổi tư duy của tầng lớp cai trị thì chắc sẽ rất rất lâu đấy ah.
Ôi, phải tìm Noah thui!Cả xã hội từ trên xuống dưới nó như vậy rồi, mình phải sống chung với lũ thôi bác ah. Muốn giải quyết cái này cần một trận đại hồng thủy ở cái đất nước hình chữ S này, chứ còn trông chờ vào sự thay đổi tư duy của tầng lớp cai trị thì chắc sẽ rất rất lâu đấy ah.