apo
Hạng C
9/12/03
773
38
28
42
Saigon
C364BD513FD4413BA6C96E596C65B85E.jpg

Thưa các thành viên, thay mặt ban tổ chức, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên đã tham gia buổi offroad đáng nhớ hôm nay của chi hội chúng ta, xin cảm ơn nhà tài trợ chính Ford Viêt Nam cùng Saigon Ford và hãng rượu Chivas. Đã từng tham gia nhiều chuyến offroad nhưng có thể nói hôm nay là một trong những buổi vui nhất của em. Tất cả các anh em đều nhiệt tình tham gia và tuy rất cưng vợ hai của mình, nhưng tất cả mọi người hôm nay đều thể hiện một phong cách "chơi tới bến" :D

Do là chuyến đi đầu tiên và các sự chuẩn bị cũng là từ cây nhà lá vườn nên chắc chắn sẽ có một số thiếu sót. Mong rằng các bác thông cảm và có những góp ý để những hoạt động của chi hội ta ngày càng hoàn thiện hơn.

====
Mời mọi người cùng chia sẻ những hình ảnh, những cảm xúc trong chuyến đi hôm nay tại topic này.

OS_Offroad1_0609_59.jpg

 
Last edited by a moderator:
apo
Hạng C
9/12/03
773
38
28
42
Saigon
Thử thách đầu tiên đón đoàn là một vũng lầy - mà có lẽ em nên gọi là một con sông cũng không sai. Duy có một điều đến nay khoa học vẫn chưa giải thích được là vì sao một số xe sedan lại có thể qua được nơi này mà không sao? Lúc này em đang ở bãi để dựng sa hình nên với em điều này vẫn còn là bí ẩn???

6D43A21F2F794F548936816A5E7F4758.jpg


7FC82190256D40E2AA481B8A23A19DD9.jpg

A6D5FEBF32C4450F9E9B57D62FB5B0FA.jpg
 
apo
Hạng C
9/12/03
773
38
28
42
Saigon
Và đây là con dốc tử thần của ngày hôm nay:

D87C0F7F67CD4700A3BE61404D1427C2.jpg


Thật sự trong lúc thiết kế sa hình này, em đã rất băn khoăn không biết có nên cho mọi người đi qua con dốc này không. Sau cùng em đã quyết định là sẽ để mọi người có quyền tự quyết định, mọi người có thể lựa chọn đi thẳng và bị cộng thêm 15 giây hoặc sẽ đi qua con dốc này. Phải nói rằng đây là con dốc rất khó, độ dốc rất cao, khi em điều khiển Ranger đi đợt đầu, khi cắm đầu xuống là bánh phía sau ... lơ lửng.

8FCF7FAF2DD14FAC9FD8D3FA86EB00CA.jpg


6B09E4F12C5C4E22972BD1C9ED00E88D.jpg


Và khi vừa xuống đáy dốc là 1 bãi lầy rất thử thách chờ đợi, bắt buộc bác tài tham gia phải đánh lái gấp sang trái và đi cầu chậm tốc độ cao nếu không muốn bị mắc lầy, ngay khi vượt qua bãi lầy bác tài phải ngoặc lái ngay sang phải nếu không muốn lao xuống mặt hồ nên thơ trước mặt. Sau đó là một con dốc tiếp theo để lên trên. Thật bất ngờ, tất cả mọi thành viên tham gia hôm nay đều chứng tỏ bản lĩnh chịu chơi của mình bằng cách đều đi qua con dốc này.

Việc qua được hay không, việc có dùng đến sự trợ giúp của xe Safety car hay không, không còn quan trọng, vì điều quan trọng là tất cả chúng ta đều đã vượt qua được bản thân mình để cắm đầu xuống một con dốc mà ngôi trên cabin không thấy đâu là đáy. Đó mới là tinh thần offroad.

Một số hình ảnh khác:

6FE000EF57F449F08023B01BDF736961.jpg


42B974E3D61A4E17A13090C5C0D238B7.jpg


Cho đến giờ em vẫn chưa biết tình hình của bác đang ngồi phía trước đầu xe Ranger này ra sao. Mong các bác cập nhật!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/4/09
191
1
18
36
em mạn phép chuyển mấy tấm ảnh của bác Hollowman qua đây để tiện theo dõi
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif





Hallowman viết:

Em mới về ..làm vài tấm cho nóng .......
Ofroad ... nhà nhà offroad k kể mini hay hàng khủng ...
Thích là chơi...
3624337677_78b48b77b8_b.jpg


Demo ...
3624337681_714d7e0497_b.jpg



Sau nhiều giờ căng thẳng thì Cúp đã thuộc về "MR' này ...
3624337687_3b8f5473b9_b.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/5/09
1.078
6
38
apo nói:
Và đây là con dốc tử thần của ngày hôm nay:

D87C0F7F67CD4700A3BE61404D1427C2.jpg


....
....
Cho đến giờ em vẫn chưa biết tình hình của bác đang ngồi phía trước đầu xe Ranger này ra sao. Mong các bác cập nhật!

Trời ơi các bác Off hấp dẫn quá, mà sao bác Apo post ảnh tà tà như thế làm em cứ thấp thỏm hoài
 
apo
Hạng C
9/12/03
773
38
28
42
Saigon
Em gửi tiếp một vài hình ảnh:

Mắc lầy rồi, trong lúc đợi safety car đến cứu - chụp hình lưu niệm vậy:
AAE101B283E94EFA9C3F4D052F22573F.jpg


A1D4321A95334A1F85158AEB21E2F04C.jpg


chắc chắn là các bác khác còn rất nhiều cảm xúc và hình ảnh trong chuyến đi hôm nay, em xin nhường lại cho các bác tham gia :D