Thường là bắn phía sau xe, và vị trí đặt máy là ở mép cầu vượt (phía sau dãy bê tông) hướng xe đổ dốc, có lần bác tài chỉ cho e thấy là có cái máy. y như rằng hết đường cao tốc là xe 80B xanh lè đang đợi ở khu vực trạm thu phí.
vậy là chính xác có bắn tốc độ, lúc e lên cao tốc là 3g chiều, về tới SG trời mưaanhsaodem nói:Chủ nhật rồi em cũng đu trên tuyến SG-TL và TL SG, chặng đi thì xxx không xuất hiện, chặn về trời mưa lâm râm, em thấy các bác nhà ta chạy tốc độ khá cao, không biết xxx bắn chổ nào , <span style=""color: #ff0000;"">mà đến cuối 2 bác xxx mặc áo mưa đang chốt chặn, nhiều bác vò đầu, móc bóp. </span>
Riêng đoạn cao tốc, em chạy lane 100 thì tốc độ khoản 90, còn lane 80 em chạy 70 ( đường cao tốc nhiều chỗ chắp vá không đều ) nên nhát tay ... kekeke.
Riêng đạon TT Cai Lậy về Trung Lương, em bực nhất mấy bác 50C, cứ liên tục bấm còi thúc đít, em ghét quá em bò luôn. thế các bác 50 đành vượt phải ... không quên đi ngang em bấm còi trút giận
rất to
Em cũng để ý chổ cầu vượt hoài mà không thấy nên chạy đúng tốc độ cho chắc ăn.huynguyen1204 nói:Thường là bắn phía sau xe, và vị trí đặt máy là ở mép cầu vượt (phía sau dãy bê tông) hướng xe đổ dốc, có lần bác tài chỉ cho e thấy là có cái máy. y như rằng hết đường cao tốc là xe 80B xanh lè đang đợi ở khu vực trạm thu phí.
cutit nói:Nhanh một phút, chậm cả đời.
Hãy tuân thủ luật giao thông.
Nhưng chậm một phút có khi tiêu cả đời nhé bác.
Phải sửa câu "Thà chậm 1 giây còn hơn gây tai nạn" thành câu "Thà <span style=""color: #ff0000;"">đúng</span> 1 giây còn hơn gây tai nạn"
Ví dụ mình đang tới đèn đỏ, có thằng tải mất thắng đâm ầm ầm phía sau lưng vậy mình làm sao? Nhấn ga vượt đèn đỏ luôn chứ sao? Chỉ cần chậm 1 giây là nó tông mình rồi.
cutit nói:Nhanh một phút, chậm cả đời.
Hãy tuân thủ luật giao thông.
Câu tô đậm là ok.
Nhanh hay chậm đều rủi ro như nhau.
Chạy được, thỉnh thoảng giật mình thôicitta nói:em thấy đường cũng không xấu lắm
Cao tốc "Rung Lươn" lúc này xxx làm ăn rát lắm. Thằng em rể của em mới bị lổi không mở đèn khi chuyển lane đoạn sắp ra khỏi trạm thu phí đầu Trung Lương (lổi này xxx phán 1 triệu 2), xuống trình giấy tờ lại bị thêm lổi cà vẹt xe do ngân hàng công chứng lại quá hạn 6 tháng (lổi này xxx phán 2 triệu rưỡi ), lúc đầu thằng em rễ móc bóp 5 xị, xxx hổng chịu, móc thêm 5 xị nữa, xxx dắt đi lòng vòng dưới trời nắng đếm xong, cũng hổng chịu trả lại, thằng em rễ quyết tâm làm hư hỏng cho được tên xxx này bèn gia tăng thêm 5 xị nữa, tổng cộng 1 chai rưỡi, lúc này xxx mới chịu cười...
Các bác đi xe có cà vẹt do ngân hàng công chứng nên cài báo nhắc trong điện thoại hay ghi nhớ ở đâu đó kẽo oan mạng như trường hợp trên.Thân
Các bác đi xe có cà vẹt do ngân hàng công chứng nên cài báo nhắc trong điện thoại hay ghi nhớ ở đâu đó kẽo oan mạng như trường hợp trên.Thân