Chủ đề tương tự
Chia buồn với bác. Gặp kẻ gian thì mình không biết phải làm sao. Nhưng đây là bắt buồn do lỗi của bác nên hắn mới lộ cái gian ra được. Bác còn có người quen gọi tới giúp đỡ chứ em thì không. Em từng bị thằng kia cố tình lủi vào xe em, trầy xe 1 góc luôn. Em không bắt đền thì thôi , vậy mà nó còn ăn vạ đòi đền cho nó nữa. Sôi máu em định tỉ thí với nó luôn (dù thua hay thắng cũng không quan tâm).
Bình thường bị cọ quẹt em chẳng bao giờ bắt đền cả. Xuống nhìn thái độ ok thì vui vẻ cho họ an tâm, không ok thì chửi vào mặt, nó mà cay cú lại thì chiến !
Bình thường bị cọ quẹt em chẳng bao giờ bắt đền cả. Xuống nhìn thái độ ok thì vui vẻ cho họ an tâm, không ok thì chửi vào mặt, nó mà cay cú lại thì chiến !
Em cũng nghĩ vậy. Một lần ở Cafe wind em de xe không để ý cũng huých vào một bác Ford , bác chủ xe thì chẳng có ý kiến gì , nói không sao đâu xe bác ý có bảo hiểm, chắc thấy em phụ nữ mà hậu quả chẳng có gì đáng kể, Thế mà ông tài xế cứ nhoi nhoi ăn vạ, hãm không chịu được.imisnothing nói:Làm như Bác thui, chắc mấy thằng lái xe cà chớn chứ không phải chủ xe
Hqua em cũng vô Parkson HV coi phim Batman, công nhận giữ xe ở đây dở quá, nếu bãi xe full thì báo cho người ta khỏi chờ, đằng này chờ cho đã rồi nói full, lúc đó xe xếp hàng, lui ra cũng khó, có lúc em cũng xém đụng như bác chủ... Học hỏi kinh nghiệm của bác.
Sài Gòn dễ kiếm tiền quá. Nhưng kiểu này dễ bị quánh quá đi. B tưởng bác là đại gia và gà mờ đó mừh.