Hạng B1
11/12/15
94
243
33
Mới chứng kiến dzụ này, kể anh em nghe chơi.
*

Anh Mazda lấn vào trong, anh Everest đang trớn, 2 anh gặp nhau, anh Everest bị xước sườn phải phía trước.

Anh Mazda thấy bị xước nhẹ: "bác thông cảm, đường xe đông quá, với xước nhẹ thế này cuối năm đi làm bảo hiểm luôn thể."

Anh Everest cũng nhẹ nhàng: "ừ, để cuối năm tớ đi làm bảo hiểm, cậu cho tớ xin 5 tră.m ngh.ìn".

Anh Mazda còn ú ớ chưa nói, anh Everest nói tiếp "thì mỗi lần vào làm bảo hiểm, nó chế tài tớ 5 tră.m ng.hìn còn giề".
*

Nên từ nay ông nào mà nói "trầy tí có gì đâu, có bảo hiểm lo" thì ói ra 5 tră.m n.gh.ìn nha mấy ông
 
Hạng C
7/10/19
918
1.365
58
44
Đúng chuẩn rồi, lỡ va quẹt thì phải có trách nhiệm với hành động của mình chứ. Văn minh lịch sự thế còn gì
 
Hạng C
19/4/19
594
540
96
40
Hy vọng sắp tới bảo hiểm thay đổi cách tiếp nhận giải quyết sự việc, chứ ông mazda cũng có bảo hiểm mà phải bỏ tiền túi ra, ông everét cũng phải chi 30% chứ chắc gì đã được hết.