Hạng B2
26/6/08
345
7
18
Q.2 - TP.HCM
RE: Câu hỏi trắc nghiệm trí thông minh của George W. Bush

loạn hết rồi,thế này thì chết, chết mất thôi Bác Mu ợ..:D:D:D
 
Hạng C
20/11/07
529
0
16
RE: Câu hỏi trắc nghiệm trí thông minh của George W. Bush

Có gì mà Meo_Ngo@ hốt hoảng quá dzay Bác Muakiss@?:D:D Hok lẻ là do cái hình Bác vừa post có liên quan gì gì .... chăng?;);)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
28/11/07
135
1
0
RE: Câu hỏi trắc nghiệm trí thông minh của George W. Bush

Vụ này chắc lại phạt bác nữa quá!Cái tội nhậu không rủ đã zậy mà còn kễ nữa.Cho e hỏi ngu tí:Tụi nó mời Bác uống rượu hay bia zậy?hết thảy là mấy tay?cuối cùng bác tiễn tụi nó về hay tụi nó tiễn bác?

Tan tiệc, trên đường về nhà, đến ngã tư 3 Tháng 2 - Nguyễn Tri Phương, anh ta dừng xe ở quá đèn đỏ. Thế là bị cảnh sát giao thông chặn lại:
- Anh bị phạt.

Muakskisses thở dài:
- Lại phạt à? Thôi thì chơi tới bến, các bác rót đi!
:D
[/quote]
 
Hạng D
2/1/08
3.518
9
38
53
Muakskisses City
RE: Câu hỏi trắc nghiệm trí thông minh của George W. Bush

vụ này có bác tham gia mà, bác quên rồi ah? Có lẽ chỉ có bác Magnus@ là còn nhớ!
 
Hạng D
2/1/08
3.518
9
38
53
Muakskisses City
RE: Câu hỏi trắc nghiệm trí thông minh của George W. Bush

Trích đoạn: whitemouse
Có gì mà Meo_Ngo@ hốt hoảng quá dzay Bác Muakiss@?:D:D Hok lẻ là do cái hình Bác vừa post có liên quan gì gì .... chăng?;);)
Chắc hổng phải tại tấm hình đó đâu bác, Meo_ngo@ hốt hoảng vì cái câu chuyện "Tán tỉnh Miêu_nữ" í mà!
 
Hạng B2
26/6/08
345
7
18
Q.2 - TP.HCM
RE: Câu hỏi trắc nghiệm trí thông minh của George W. Bush

Dạo nì mấy Bác bận quá hay sao mà trầm ngâm thế, dzui tí nào..;)
Sau đây em có tiết mục văn nghệ phục dzụ các Bác : (xin lỗi tác giả bài Cầu Vồng Khuyết trăm ngàn lần..)
Ai đã tu 1 lần đều hạnh phúc với người cùng tu..;)
Ai đã tu một lần đều trải qua.. tàu hũ và ..tụng kinh...[&:]
Ngày xưa tui cũng tu. Và tui tu thật lâu, tu như ...ông sư trên chùa...:mad:
Giờ đây tui cũng tu, nhìn tui như bà tiên. Chia đôi ..1 thời ăn chơi....! [8D]
Đã khuya zòy vẫn ngồi chép kinh. Đánh chuông chùa với xơi tàu hu(hũ) ....:):):)
 
Hạng B2
26/6/08
345
7
18
Q.2 - TP.HCM
RE: Câu hỏi trắc nghiệm trí thông minh của George W. Bush

Sau khi khám nghiệm, thiên thần phụ trách sản khoa tâu rằng:
_ Nếu nói rằng cô gái này còn đồng trinh thì cũng được. Chỉ có đều hơi lạ lùng là khác với những cô gái khác, có bảy lỗ thủng nhỏ như những lỗ kim.
Thiên thần gác cửa ngạc nhiên:
_ Sao? Những lỗ thủng bằng lỗ kim thôi ư!
_Chúng ta không thể đầy một thiếu nữ xuống địa ngục vì lý do đó. Ta chấp nhận cho cô gái vào thiên đàng, nhưng trước khi qua cửa, con cho biết tên.
Cô gái bẽn lẽn:
_Tên con là Bạch Tuyết ....:D:D:D
 
Hạng C
22/8/08
668
29.379
93
44
TP.HCM
RE: Câu hỏi trắc nghiệm trí thông minh của George W. Bush

Sự ra đời của bản nhac nổi tiếng " XÔ-NAT ÁNH TRĂNG "(MOONLIGHT SONATA).
Beethoven nhà soạn nhạc thiên tài người Đức đem lòng yêu nữ bá tước xinh đẹp 17 tuổi Giulietta Guicciardi. Một buổi tối đêm trăng ông xách xô ra hồ Lucerne lấy nước thì chợt nhìn thấy Giulietta đang quấn quýt bên cạnh một chàng trai trẻ. Beethoven đã giận dữ đập nát cái xô. Đó là hoàn cảnh ra đời của bản nhạc nổi tiếng “Xô-nát ánh trăng” (Moonlight Sonata).
 
Hạng D
9/5/06
2.433
436
103
RE: Câu hỏi trắc nghiệm trí thông minh của George W. Bush

Đại hiệp rớt xuống giếng và tìm đc 1 quyển bi kíp "Uất Ức thần Chưởng", thích chí lật ra xem, trang đầu tiên ghi : muốn luyện võ công này phải tự ...thiến, đại hiệp liền rút kiếm ra ...rẹt rẹt...., sau khi. ... xong, đại hiệp lật sang trang thứ 2, có một dòng chữ nhỏ ghi như sau: không thiến cũng không sao !!!! đại hiệp quá uất ức, lên máu lăn ra chết tại chỗ
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/6/08
345
7
18
Q.2 - TP.HCM
RE: Câu hỏi trắc nghiệm trí thông minh của George W. Bush

Trời..trời..người to mà chữ cũng to,chiếm diện tích quá, mod ơi xử lý vụ chiếm dụng đất công này nhanh nhanh đi..!