Bác chủ : Gia Nghĩa là đương kim tỉnh lị của tỉnh Đắc Nông đó bác, nó to và xứng đáng là TX đấy chứ bác. Nếu theo phong trào thì có khi lên TP rồi ấy chứ.
Gia Nghĩa với em là kỉ niệm lần đậu phụng đường, tới ngã 3 ba chớp ba nhoáng phi theo cái đường ngon ngon lên Đà Lạt mười mấy cây số trong khi đang từ SG đi BMT, hí hí...
Rất phục hành động của bác chủ và cũng đang đợi bác kể về ánh nhìn của tài phụ đội nón rộng vành...
Gia Nghĩa với em là kỉ niệm lần đậu phụng đường, tới ngã 3 ba chớp ba nhoáng phi theo cái đường ngon ngon lên Đà Lạt mười mấy cây số trong khi đang từ SG đi BMT, hí hí...
Rất phục hành động của bác chủ và cũng đang đợi bác kể về ánh nhìn của tài phụ đội nón rộng vành...
Vấn đề kg phải là câu bình đâu bác,mà là ánh mắt kỳ lạ của người PN kia.Tiếp đi bác.Truc_nguyen nói:Em thấy bình thường, Em cũng đã giúp vài lần nhưng không khoe khoan làm gì.
Em mà gặp cái vụ này em cũng lượn, bởi vì em hẻm biết cách câu bình, sửa xe.......túm lại là gà mờ ạ,Nếu bác chủ xe yêu cầu thì em sẵn lòng ạ
Nhìn Avatar bác PhucMinh em thấy sao quen quen. Không biết bác có phải là Hiệp Sỹ Rồng Quạ Long trên diễn đàn cá cảnh Hồng Anh không vậy bác?

phucminh nói:...........
Em liền cho 2 chiếc xe đấu đầu nhau, lấy dây câu bình ra và nói với 2 anh kia (thì ra là thợ của garage gần đó) phụ anh 1 tay cắm vào cọc bình xe kia. Lúc này, em thấy ở ghế phụ có 1 phụ của em Pajero nữa đội nón rộng vành.
Em cắm vào cọc bình xe em, người phụ nữ thấy hành động của em quá lạ nên tò mò bước xuống xe. Em bảo bác chủ xe lên xe đề thử nổ không. Nhưng đề không nổ, 2 anh thợ bảo để tụi em kiểm tra lại hộp cầu chì, IC.. Một lát sau thì xe nổ.
Xe nổ, bác chủ mừng qua, hỏi em đi đâu trên này, người phụ nữ kia nhìn em với ánh mắt lạ lắm.
Chạy về khách sạn thì cảm giác đường gần hơn lúc đi.
![]()

1- Nói thật ( cụ chủ bỏ quá nhé !!!) nhà cháu CHÁN VÃI.. cái cách nói chuyện úp úp mở mở của cụ chủ!!!! Không phải một lần... ( gần nhất là top... Chuyện hy hữu...cụ đào lên sau 2 năm.?!?
2- Lại nói thật...... ( cụ chủ và .... Người Đàn Bà đội nón rộng vành tha lỗi!!!! ) Nhà cháu đi nhiều, cũng nhiều khi thấy đàn bà nó nhìn... CHẢ KỊP ĐỂ Ý XEM LÀ NÓ NHÌN MìNH NHƯ NHÌN.... CON VẬT LẠ HAY.... NHÌN MÌNH NHƯ NHÌN ... CON ĐỰC LẠ NỮA!! HƠI ĐÂU MÀ BÂNG KHUÂNG MƠ MÀNG CÁC CỤ HỶ!!?? Nhất là đang lái xe mà ... MƠ CON TƯỞNG BỞ... thì ... dễ trèo lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân... sớm ...lắm!!!
Last edited by a moderator:
Chụp là giờ không thể post bài này kể cho các bác nghe được đâu nhé. Em cũng tò mò chi tiết này, chắc người phụ nữ kia thấy hành động nghĩa hiệp của bác phucminh nên ngưỡng mộ chăng?Gấu Xám nói:Chụp xe sao ko chụp em nón vành rộng luôn Bác ?.