Trưa nay lúc 12h45 em đi xe 2 bánh từ ngã tư Thủ Đức về hướng cầu SG. Phần đường ô tô kẹt cứng từ trên cầu vượt. Đang chạy thì thấy phía trước nhiều bóng áo vàng trong phần đường xe máy, em vội vã giảm tốc độ vì nghĩ chẳng lẽ xxx bắn tốc độ. Lại gần em thấy rất đông áo vàng nhưng chỉ toàn bắt ô tô, theo em nghĩ là bắt các bác thiếu kiên nhẫn chạy vào đường 2 bánh. Nhưng chuyện vui ở phía trước, khi đến gần ngã tư em thấy có 1 người điều khiển giao thông nhưng không phải áo vàng hay áo xanh mà là 1 thường dân áo vải. Bác này khá nhỏ con nên đang phải với để bấm điều khiểu đèn giao thông. Nhìn dáng người, quần áo và chiếc xe kế bên em đoán ngoài nghề tay trái là điều khiển giao thông, có lẽ nghề chính của bác ấy là xe ôm. Nhìn dáng bác ấy em thật sự buồn cười. Không biết có ai trên diên đàn thấy cảnh này hay chộp được bức ảnh nào không.