Hạng B2
8/4/07
107
41
28
44
Bác lơ ỷ quen biết lớn nên xử lý hơi chủ quan trong tình huống này. Chứ cứ thỏa thuận với người bị nạn trước cho xong hết rồi hãy báo bảo hiểm bảo lạc tay lái tông đâu đó thì đâu phải vất vả vậy đâu
 
Hạng D
23/11/10
1.201
1.268
113
HCM
Bác lơ ỷ quen biết lớn nên xử lý hơi chủ quan trong tình huống này. Chứ cứ thỏa thuận với người bị nạn trước cho xong hết rồi hãy báo bảo hiểm bảo lạc tay lái tông đâu đó thì đâu phải vất vả vậy đâu
Bác ý đã bảo lúc đó chưa bít thằng kia sống chết ra sao mà bác. Nó không sao thì bác chơi cách này qua mặt BH được (hên xui nha) còn lỡ mà nó có sao thì em chịu.
Mà nói thật đụng chuyện thực tế mới biết không đơn giản như ae mình ngồi đây đọc rồi phán đâu ạ.
 
Hạng D
6/5/07
1.701
20.173
113
Bác lơ ỷ quen biết lớn nên xử lý hơi chủ quan trong tình huống này. Chứ cứ thỏa thuận với người bị nạn trước cho xong hết rồi hãy báo bảo hiểm bảo lạc tay lái tông đâu đó thì đâu phải vất vả vậy đâu
Đụng chuyện là rối thí mịa rồi! Lo sao nếu có thiệt nhân mạng thì mình đúng luật là suy nghĩ đầu tiên! Đầu óc đâu mà tính thiệt hơn ở đây!
 
Hạng B2
13/11/14
254
2.690
93
Theo tu vấn của chuyên gia bh thì nếu có bh 2 chiều, thì bác chủ có đúng hay sai gì bh nó cũng đền hết, nếu bác chủ sai thì khỏi nói, còn nếu đúng thì bh sẽ đền trước, sau đó bác kí uỷ quyền cho bh đi đòi bên sai gây tai nạn cho bác. Cho nên có bác nào ở trên nói phải lo dc cái biên bản lỗi sai về mình để đòi bh là ko cần thiết.
 
  • Like
Reactions: 932938
Theo tu vấn của chuyên gia bh thì nếu có bh 2 chiều, thì bác chủ có đúng hay sai gì bh nó cũng đền hết, nếu bác chủ sai thì khỏi nói, còn nếu đúng thì bh sẽ đền trước, sau đó bác kí uỷ quyền cho bh đi đòi bên sai gây tai nạn cho bác. Cho nên có bác nào ở trên nói phải lo dc cái biên bản lỗi sai về mình để đòi bh là ko cần thiết.
Bác nói chí phải, em từng làm như thế. Nếu mình đúng, trách nhiệm bảo hiểm là bồi thường cho mình. CÒn việc thằng BH của mình muốn kiến thằng BH bên kia thì cứ tự nhiên, đó là việc của BH, chủ xe ko có trách nhiệm trong vấn đề này. Có chăng chủ xe ủy quyền và liên hệ giúp BH với phía gây tai nạn để lấy contact của BH phía gây tai nạn.
Sau khi có contact thì 2 bên BH làm việc với nhau, mình ko liên quan.
 
Hạng B2
1/6/14
271
257
63
42
Trong lúc ngồi xem các anh CSGT xử lý TNGT, em gọi cho ông anh trình bày em đi xử lý TNGT .. mà lại bị bắt tốc độ ...bla bla .. ông anh trả lời anh gọi nó cũng không có nghe điện thoại trong giờ làm việc đâu ..thôi em cứ chờ đó ...

Mình và Hảo Bùi ngồi xem các anh xử lý bắt tốc độ mà cười đau cả bụng, khúc cua đường vắng và cho phép có 50km/h, 10 xe hết 8 xe bị bắt vi phạm tốc độ, từ xe máy đến xe hơi, xe tải xe du lịch ...xe máy mà không mang giấy tờ thì giam xe luôn, tài xế có mùi bia rượu thì no đồng độ ... những người ở gần khu vực thì gọi cho người thân mang giấy tờ ra để lấy xe về và vẫn lập biên bản ...

Xui các anh thổi cái xe chở heo vào .. móa ui vừa thúi vừa hôi mùa phân ... mới biết công việc các anh CSGT cũng nhiều áp lực ô nhiễm trên đường. Tỉnh này nổi tiếng khó nhất, các anh không nhận bánh mì mà ghi đủ biên bản. Có xe anh công an tỉnh miền Tây đi du lịch cũng bị bắt lập biên bản như thường và không xin xỏ ...

Chị chủ nhà ngay địa điểm bắt tố độ khá đẹp và xinh, thế nào 2 thằng bèn ngồi "thả dê" .. hỏi thăm chuyện này nọ .. may là phát hiện thằng chồng ở trong nhà, không thì 2 thằng cũ bị 1 trận do thả dê :)
--
hình như e đoán ko nhầm là ở Đồng Nai- quê em, thêm xíu nữa để e đoán lun địa điểm ...
 
Hạng B2
1/6/14
271
257
63
42
Nói vụ này này em mới nhớ, mấy hôm sau gặp lại anh phó công an xã, hỏi thăm tình hình người bị anh đánh sao rồi, ảnh bảo thằng đó nằm bệnh viện truyền nước biển 1 tuần .. và ảnh nói tiếp "ăn nhậu thì tui cũng nhậu nên thông cảm, nhưng ỷ thế bảo là có anh em gì đó làm sếp ở Tỉnh mà bố láo là tui đánh liền" .. :). Ảnh còn hẹn ở đây có thác nước rất đẹp, hôm nào lên cắm trại ăn thịt rừng và tắm tiên vui đùa cùng các Tiên nữ bản địa . ôi thôi rồi ... :3dgoidien:..
---------nếu đoán ko lầm là thác Giang Điền