vụ của e không phải do TTHC của CSGT mà do BH, nó ngâm khoảng 3 tháng mới xong (do trị giá bồi thường cao gì gì đó)Chia sẻ nổi bực mình cùng bác Hải, tại mình đang sống và làm việc ở xử sở mà thủ tục hành chính ( hành là chính) đặt lên hàng đầu, gây tốn hao biết bao thời gian và công sức.
Mong bác sẽ được giải quyết sớm và xong
Mất 2 ngày đi lại, đường xa mà vẫn bị hẹn hôm khác .. bực mình quá em gọi luôn cho phó công an tỉnh và anh ấp hẹn em chạy đến nhà anh ấy để trao đổi, do lúc đó là giờ nghỉ trưa các anh về nhà dùng cơm.
Đến nhà gặp phó CA để trình bày vụ việc ... thế là anh ấy liền gọi anh xử lý hồ sơ TNGT .. bảo mang xử lý hồ sơ đến nhà cho ảnh ký trước 1:30 trưa. Việc các sếp không có ở văn phòng trong buổi chiều là có thật, do hôm đó có buổi quan trọng ở dưới dưới xã ....
Sau 15 phút trao đổi, anh phó CA bảo thôi em 2 giờ chiều quay lại phòng xử lý TNGT, các em bên đó sẽ hoàn tất các yêu cầu của em, và nói 1 câu làm mình cũng ấm lòng "Các anh em làm việc có gây khó dễ gì thì cho anh xin lỗi" ..
...
Đến nhà gặp phó CA để trình bày vụ việc ... thế là anh ấy liền gọi anh xử lý hồ sơ TNGT .. bảo mang xử lý hồ sơ đến nhà cho ảnh ký trước 1:30 trưa. Việc các sếp không có ở văn phòng trong buổi chiều là có thật, do hôm đó có buổi quan trọng ở dưới dưới xã ....
Sau 15 phút trao đổi, anh phó CA bảo thôi em 2 giờ chiều quay lại phòng xử lý TNGT, các em bên đó sẽ hoàn tất các yêu cầu của em, và nói 1 câu làm mình cũng ấm lòng "Các anh em làm việc có gây khó dễ gì thì cho anh xin lỗi" ..
hà hà hà! Tất nhiên là mình phải nhìn cuộc sống nó "hồng" tí để mà còn thiết sống! Chúc Bác Lơ năm nay nhiều mai mắn nhé! ông bà nói: Tiền Hung Hậu Kiết! Vậy năm nay xem chừng Bác trúng mánh lớn! Hay là có kèo mua OS to to ?CSGT cũng có người tốt, đó là em cảm nhận được sau khi làm việc cùng anh ấy. Mấy anh kia cũng biết mình quen nhưng vẫn hành cho ra bã![]()
Em nghĩ, bác Lơ hãy cổ phần hóa OS đi rồi hãy bán nhé. Em theo 1 kèo nè.
hà hà hà! Tất nhiên là mình phải nhìn cuộc sống nó "hồng" tí để mà còn thiết sống! Chúc Bác Lơ năm nay nhiều mai mắn nhé! ông bà nói: Tiền Hung Hậu Kiết! Vậy năm nay xem chừng Bác trúng mánh lớn! Hay là có kèo mua OS to to ?
Chắc do bác đang ngồi ở nhà Phó C.A Tỉnh nên nhận được câu nói đó là đúng rồi ạh. Khi nào ngồi ở phòng tiếp dân mà nhận được câu đó thì mới đáng nóiSau 15 phút trao đổi, anh phó CA bảo thôi em 2 giờ chiều quay lại phòng xử lý TNGT, các em bên đó sẽ hoàn tất các yêu cầu của em, và nói 1 câu làm mình cũng ấm lòng "Các anh em làm việc có gây khó dễ gì thì cho anh xin lỗi" .....
Haha vụ mấy anh ca xã đánh hai ông say rượu nghe buồn cười muốn chết. Cương thì cho gặp bác sĩ Cường. Một ông ngất xỉu (giả xỉu) một ông xuống ruộng nằm ngủ... Bó tay dân tình
Nói vụ này này em mới nhớ, mấy hôm sau gặp lại anh phó công an xã, hỏi thăm tình hình người bị anh đánh sao rồi, ảnh bảo thằng đó nằm bệnh viện truyền nước biển 1 tuần .. và ảnh nói tiếp "ăn nhậu thì tui cũng nhậu nên thông cảm, nhưng ỷ thế bảo là có anh em gì đó làm sếp ở Tỉnh mà bố láo là tui đánh liền" ..
thích tắm tiên rồiNói vụ này này em mới nhớ, mấy hôm sau gặp lại anh phó công an xã, hỏi thăm tình hình người bị anh đánh sao rồi, ảnh bảo thằng đó nằm bệnh viện truyền nước biển 1 tuần .. và ảnh nói tiếp "ăn nhậu thì tui cũng nhậu nên thông cảm, nhưng ỷ thế bảo là có anh em gì đó làm sếp ở Tỉnh mà bố láo là tui đánh liền" ... Ảnh còn hẹn ở đây có thác nước rất đẹp, hôm nào lên cắm trại ăn thịt rừng và tắm tiên vui đùa cùng các Tiên nữ bản địa . ôi thôi rồi ... :3dgoidien:..
Em vào thớt này cuối cùng cũng chỉ theo dõi cách 1 người có quen biết xử lý TNGT như thế nào.
Chưa thấy thớt nào ghi nhận cách xử lý TNGT của một người dân đen bình thường nhỉ. Vừa rồi cũng có 1 thớt có đăng clip thằng bé nhảy qua dải phân cách bị tông chết tại chỗ mà giờ cũng im re chưa thấy update gì. Ko biết chủ thớt đó có bị đi tù không nữa...
Chưa thấy thớt nào ghi nhận cách xử lý TNGT của một người dân đen bình thường nhỉ. Vừa rồi cũng có 1 thớt có đăng clip thằng bé nhảy qua dải phân cách bị tông chết tại chỗ mà giờ cũng im re chưa thấy update gì. Ko biết chủ thớt đó có bị đi tù không nữa...
Em đố OSers nào mà dám "bực mình" và dám "chạy" giống bác Lơ đó!
Mất 2 ngày đi lại, đường xa mà vẫn bị hẹn hôm khác .. bực mình quá em gọi luôn cho phó công an tỉnh và anh ấp hẹn em chạy đến nhà anh ấy để trao đổi, do lúc đó là giờ nghỉ trưa các anh về nhà dùng cơm.
Đến nhà gặp phó CA để trình bày vụ việc ... thế là anh ấy liền gọi anh xử lý hồ sơ TNGT .. bảo mang xử lý hồ sơ đến nhà cho ảnh ký trước 1:30 trưa. Việc các sếp không có ở văn phòng trong buổi chiều là có thật, do hôm đó có buổi quan trọng ở dưới dưới xã ....
Sau 15 phút trao đổi, anh phó CA bảo thôi em 2 giờ chiều quay lại phòng xử lý TNGT, các em bên đó sẽ hoàn tất các yêu cầu của em, và nói 1 câu làm mình cũng ấm lòng "Các anh em làm việc có gây khó dễ gì thì cho anh xin lỗi" .....