Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.438
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Mừng bác lơ tai qua nạn khỏi. Bác ăn ở tốt thì ông bà đỡ cho bác đó.
Chúc ae oser luôn tỉnh táo và vững tay lái, bình an trên mọi nẻo đường:3dtanghoa:

Trước đó 30 phút em cũng vừa ghé 1 đền Đức Mẹ để cầu nguyện và khấn xin ... nhưng tai nạn vẫn xảy ra ;). Dù sao cũng an ủi không có thương mong khi xảy ra TNGT
 
Hạng D
3/1/12
1.548
7.384
113
tp.hcm
mừng bác lơ tai qua nạn khỏi, tai nạn bất ngờ không thể tránh khỏi,gặp được kết quả như vậy là quá may mắn rồi
 
  • Like
Reactions: Daewoo
Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.438
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Hoàn tất đo đạc hiện trường, các bên ký vào biên bản gồm có em, cậu của chú bị nạn, CSGT đo đạc hiện trường và đại diện Viện Kiểm Soát của tỉnh. Sau đó xe CSGT đưa chiếc xe máy về CA Tỉnh và cũng may xe của em cũng "cà lết" ... chạy theo về.

Khi về đến CA Tỉnh, anh CSGT xử lý hiện trường tiếp tục viết biên bản thiệt hại của xe em và liệt kê các hư hại của xe. Theo qui định thì xe tai nạn đều phải giam giữ để CSGT họ xử lý nhưng cũng may nhờ quyền "trợ giúp" nên em được mang xe về còn xe máy vẫn bị giam do vi phạm không có bằng lái, người lái xe dưới 17 tuổi ...

Trong khi đang làm việc ở CA thì bác Hiệp Dê thông báo thằng nhóc bị tông xe không bị gì hết sau khi kiểm tra chụp CT đầu. Nghe tin xong em quá mừng, vì lỡ khi về nhà 1-2 ngày sau chú nhóc bị chấn thương sọ não chết cũng phiền phức.

Khi được biết chú nhóc không bị gì hết thì đồng chí CSGT khuyên nếu không bị gì thì tôi hủy hồ sơ, xem như chưa có vụ việc xảy ra. Vì theo luật tôi phải giam xe, mà sếp gọi điện thoại cho anh lấy xe về lại không có ở đây ký giấy đồng ý, có chuyện gì thì tôi chịu mọi trách nhiệm ...Mình cũng bảo, do xe em mua bảo hiểm, cho thiệt hại xe cũng khá lớn nếu không có biên bản hiện trường thì bên bảo hiểm cũng sẽ không bồi thường thiệt hại. Sau nhiều lần do dự thì đồng chí CSGT tạm giữ các giầy tờ xe để hoàn tất hồ sơ và hẹn qua Tết lên giải quyết tiếp.

Ngày Tết mà làm phiền các anh CSGT thấy cũng ngại, mình bèn bỏ ít chi phí vào phong bì để bồi dưỡng ...nhưng anh CSGT quyết định không lấy và bào anh lầm như vậy tôi giận anh đấy, chúng tôi không phải như các CSGT ở Tỉnh khác hay ở SG đâu .. Nghe xong mình thấy xúc động vì lâu rồi mới gặp được anh CSGT khá hiền, xử xự nhẹ ngàng và tử tế.

Do phần đầu xe bị bung hết nên em kiếm tạm sợi dây điện để cột lại biển số ở đầu xe ...và chạy bon bon về lại SG :).. Về đến nhà là 9 giờ tối, con cái đều mệt sau hành trình dài gặp xui xẻo ...
 
Hạng D
16/10/11
1.757
9.968
113
Trong cái rủi có cái may....bác Lơ dạo này lái xe nhiều sao hơi bị bón rồi...uống trà ô long vô nhoa giải nhiệt deee....