Sáng sớm thứ 3 mình cùng bác Hiệp khởi hành từ SG lúc 5h sáng để làm việc với xã về giấy tờ thỏa thuận. Gặp ông bố cậu bé chia sẻ gia đình
nghèo khổ và khó khăn, làm công nhân viên ở khu công nghiệp. Có 3 đứa con, 1 đứa anh cả vừa lấy vợ và sinh con 25 ngày đã mất vì TNGT được 1 năm.......Nghe xong chán, đã nghèo, ý thức gia thông kém là hiểm họa trên đường hiện nay ... mang lại phiền phức cho bao nhiêu người ...
Ông bố này cũng không có bất kỳ giấy tờ như CMND, hộ khẩu ... để xác nhận là bố đứa bé, cũng may anh phó công an xã cũng dễ thương hỗ trợ nhiệt tình nên tư vấn làm giấy cớ mất và chụp ảnh vào và công an xác nhận. Mất 1 tiếng đồng hồ cũng hoàn tất xong các giấy tờ thỏa thuận theo yêu cầu của CSGT và 2 bên chạy về CA Tỉnh để xử lý ... trên đường không quên dặn dò bác Hiệp .. khúc này CSGT bắt tốc độ rát lắm ....

.
Trên đường đi về CA Tỉnh gặp anh CSGT xử lý tai nạn mình hôm nọ .. gặp nhau và ảnh còn hẹn tối ở lại dùng cơm chung với gia đình ..