Anh CA quá cá tính. Cười muốn đau ruộtNói vụ này này em mới nhớ, mấy hôm sau gặp lại anh phó công an xã, hỏi thăm tình hình người bị anh đánh sao rồi, ảnh bảo thằng đó nằm bệnh viện truyền nước biển 1 tuần .. và ảnh nói tiếp "ăn nhậu thì tui cũng nhậu nên thông cảm, nhưng ỷ thế bảo là có anh em gì đó làm sếp ở Tỉnh mà bố láo là tui đánh liền" ... Ảnh còn hẹn ở đây có thác nước rất đẹp, hôm nào lên cắm trại ăn thịt rừng và tắm tiên vui đùa cùng các Tiên nữ bản địa . ôi thôi rồi ... :3dgoidien:..
Nếu bác chủ ngay từ đầu mà biết bên bh như vậy thì bác thoả thuận với bên kia ngay lúc đó lấy giấy tờ về luôn và làm cái biên bản xe bị đâm vào cột điện hoặc bị đâm vào cái cây thì nhẹ nhàng ko mất nhiều thời gian như vậy mà giờ tình hình thế nào rồi bác cập nhật tiếp cho mọi người biết đi.e hóng để còn hiểu chút kinh nghiệm của bác.!!
Nếu bác chủ ngay từ đầu mà biết bên bh như vậy thì bác thoả thuận với bên kia ngay lúc đó lấy giấy tờ về luôn và làm cái biên bản xe bị đâm vào cột điện hoặc bị đâm vào cái cây thì nhẹ nhàng ko mất nhiều thời gian như vậy mà giờ tình hình thế nào rồi bác cập nhật tiếp cho mọi người biết đi.e hóng để còn hiểu chút kinh nghiệm của bác.!!
Lúc đó không biết thằng nhỏ nó sống hay chết, rủi xui nó ngáp ngắp thì sẽ xử lý thế nào ?? Nếu biết nó không sao thì cứ báo phanh gấp đâm vào đuôi xe tải là xong rồi ..
Á, vụ này em gặp rồi, hồi đó anh xe máy quẹt em, 1 đồng chí bên BH nói phải xin công an ghi bb là lỗi do e thiếu chú ý quan sát mới được giải quyết BT. Bác cũng vậy hả.
Lơ ngứa bi không?Em đố OSers nào mà dám "bực mình" và dám "chạy" giống bác Lơ đó!