Bọn Honda cậy bán được nhiều xe mà bắt nạt anh e. E đang đợi sau 1/4 xe giảm ai ngờ bọn Honda không những không giảm mà lại niêm yết giá USD đâm ra lại thành tăng giá xe.
mình cũng mới mua ở Kim Thanh nè, hẹn 2 tuần có xe, sale rất ok, còn hơn qua Cộng Hoà, nói chuyện cũng không pro nữa ! nhưng các bác đừng có mua thằng bảo hiểm của Bảo Long nhé, thằng ý làm ăn cực kỳ mất dạy, nhà mình có xe tải bị tai nạn mà nó đếch thèm ngó ngàng, mặc dù đã báo cho nó, lúc chưa mua thì ngon ngọt lắm, hết hơn 3 chai tiền bảo hiểm chứ có ít gì đâu, mấy bác có mua thì mua hãng khác nhé. post kỳ tới em sẽ kể rõ hơn vì sao tụi nó mất dạy như thế, vì em đang đi gom giấy tờ.
mình đang tìm hiểu bảo hiểm của liberty, cái này bác cứ lên mạng tìm hiểu, vào google tìm, nhiều thông tin lắm, bác alo cho bên đó, sẽ tư vấn kỹ càng cho bác, rồi bác lựa chọn nên chọn cty bảo hiểm nào uy tín. ân hận vì đã mua 2 cái bảo hiểm của thằng Bảo Long ( 1 xe tải và 1 chiếc everest )
Mọi người cứ lao vào Civic như con thiêu thân thế này chả trách bọn Honda làm ăn bố láo. 32K sang làm con ếch 2.3 đi sướng hơn bác ơi. Sài gòn thời này phố cũng như sống, đi civic bác phải sắm cho nó cái chân vịt, có gì còn chạy được trên đường Sài Gòn mùa này.
Tại sao cứ phải HD Civic mới được hả bác, bây giờ công nghệ của HQ có thua gì Japan đâu ? Bác cứ nhìn mấy chiếc Santa Fe mà xem
Mazda9 nói:cứ gì phải mua Civic nhỉ, thấy dạo này civic bị lỗi ở hệ thống thắng hơi bị nhiều đấy, anh em cẩn thận
bác cho em cái dẫn chứng cụ thể với. Nói khơi khơi như này thì em cũng nói được là " cứ gì phải Mec hay BMW nhỉ, xe cộ chúng nó dạo này tởm lắm, các bác cẩn thận nhá, không thì tèo đấy ".
minh mới lấy con civic ở kim thanh nè , sale pro, giao xe trước hạng luôn, ok lắm, còn về thắng xe hả, thằng nào bị lổi mà được xuất xưởng chứ, bác mazda9 koco1 civic thì đừng nói bậy làm anh em lo.