Em k hề thiếu tập trung , mà em liếc kính chiếu hậu thấy con Civic cách vài chục mét. Vật tốc lúc đó theo GPS có lúc 88km/h thực tế ở ngoài hơn 90km/h và trước mặt em là biển 100km/h. 1. Em thấy khoảng cách xe em và xe trước lane sát con lươn không đủ khoản cách an toàn để xe Civic vượt.
2. Nhìn kính chiếu hậu lần nữa thì k thấy xe Civic đâu, biết là rơi vào điểm mù em liền nhìn nhanh qua cửa sổ thì thấy đã áp sát xe em và và vượt tạt đầu xe em, em phải đáng lái vào trong để né. Xem clip vậy chứ nếu em k né thì cái đuôi xe Civic sẽ chạm và bánh trước và cản trước xe em.
2. Nhìn kính chiếu hậu lần nữa thì k thấy xe Civic đâu, biết là rơi vào điểm mù em liền nhìn nhanh qua cửa sổ thì thấy đã áp sát xe em và và vượt tạt đầu xe em, em phải đáng lái vào trong để né. Xem clip vậy chứ nếu em k né thì cái đuôi xe Civic sẽ chạm và bánh trước và cản trước xe em.
Chỉnh sửa cuối:
Trí tưởng tượng của chú em rất phong phú.vậy thì khang khi vượt lên đuợc sẽ ăn miếng trả miếng họ à ?
Tôi dự khang là một gã tài có xăm mình và luôn thủ dao hay lịu đạn để sẵn sàng ăn và trả....cứ hận thù vại rồi dân tộc này sẽ đi về mô hử.
Tuy nhiên, nếu lên CT gặp chú em mà cứ bám lane 80 không cho vượt là anh nhất quyết sẽ tạt đầu...tạt đầu chú em xong anh sẽ tát tai chú luôn.
Nhá!
khang làm nghề này trước sau cũng bị tai nạn à,không thì cũng bị Dũng hãn khác nó xiên,văn hóa đạo đức không có,bản tính thì lồm côm lấc cấc kôn đồ thì chạy không lâu đâu tài bựa.Trí tưởng tượng của chú em rất phong phú.
Tuy nhiên, nếu lên CT gặp chú em mà cứ bám lane 80 không cho vượt là anh nhất quyết sẽ tạt đầu...tạt đầu chú em xong anh sẽ tát tai chú luôn.
Nhá!
tin Anh đi.