40k mà thay lọc xăng, lọc gió, thay vỏ... là bình thường, còn thay cao su chân máy là không bình thường nhe bác?Mấy tháng trước em cũng vừa múc Civic 2.0 2008, giá cao (hơn 500) nhưng xe mới chạy 35k, hôm trước vừa vào bảo dưỡng 40k trong Kim Thanh, thay lọc xăng, cao su chân máy, lọc gió... hết tất cả 9,5 triệu. Theo cá nhân em đánh giá thì chạy ngon chẳng khác gì Altis 1.8 2014 của ông bạn em và ông í khi chạy thử cũng đồng ý, chỉ thua mấy cái option và đồng hồ hiển thị thông tin thôi. Tuần rồi sáng em từ Cà Mau đi U Minh Hạ chơi rồi trrưa ngược về SG luôn, đến nhà người vẫn khoẻ.
Nếu anh mua xeCảm ơn các bác. Em đã được giao cầm lái và ôm em nó suốt 2 ngày cuối tuần rồi ở Vũng Tàu với nhà thằng bạn, phải nói là tuyệt vời. Trước khi đi thì co vào Kim Thanh làm service 175k, e hỏi nhỏ ông DV Kim Thanh ổng nói xe này chỉ có 1 nhược điểm duy nhất là chạy nhiều còn lại rất ok, đã thay hết phụ tùng theo chu kỳ bảo dưỡng rồi nhưng em k hỏi thay gì được vì đi chung thằng bạn, hỏi nhìu kì. Thằng bạn nói xe vừa thay 04 em vỏ Michelin, motor cửa bên phải. Giờ lăn tăn duy nhất là số MT, e sợ bà cả k chạy được thôi![]()
Cho bà cả lái
Thì không nên chọn
Civic MT (2006-2010)
Cột A quá lớn
Che khuất tầm nhìn
Trợ lực bằng dầu
Nên vô lăng nặng
Côn xe hơi nặng
Đi trong đô thị
Thật là vất vả
Rã rời cái chân
Em xem xét yếu tố thời gian, 8 năm rồi nên thay cũng hợp lý và mấy anh thợ Kim Thanh cũng nói sắp phải thay rồi (dù chưa có hiện tượng như một số bác đã mô tả), và cũng nhân tiện vào bảo trì 40k nen em thay luôn ạ.40k mà thay lọc xăng, lọc gió, thay vỏ... là bình thường, còn thay cao su chân máy là không bình thường nhe bác?
Cảm ơn tất cả các bác đã giúp em quyết định. ông anh thằng bạn tin tưởng vả cũng dư xe nên em đã được ôm em nó hơn 10 ngày, hết sức hài lòng nhưng giờ em phải trả lại vì em phải gom tiền xây nhà trong năm nay hoặc k thì phải 3 năm nữa. Đắng lòng quá các bác ơi. hichic. chắc là k có duyên 
Ko kết duyên đc e Civic, cũng lá 1 điều đáng tiếc đấy bác.Cảm ơn tất cả các bác đã giúp em quyết định. ông anh thằng bạn tin tưởng vả cũng dư xe nên em đã được ôm em nó hơn 10 ngày, hết sức hài lòng nhưng giờ em phải trả lại vì em phải gom tiền xây nhà trong năm nay hoặc k thì phải 3 năm nữa. Đắng lòng quá các bác ơi. hichic. chắc là k có duyên![]()
E lấy Civic đc 2 năm, lúc ấy tiền cũng thiếu, đi vay mượn thêm, ko hiểu sao sau khi lấy xe, vợ chồng làm ăn gặp nhiều may mắn (các việc may mắn chẳng liên quan đến xe), ngoài ra có 1 điều, nói ra chắc nhiều bác sẽ cười, em chưa mua đc xe, đêm nằm e cứ hay mơ màng đến oto, mất ngủ thường xuyên, e rất lo (vì e còn trẻ mà mất ngủ là điều rất đáng lo), từ khi mua được xe rồi, ăn ngủ rất tốt..he.
Em tiếc lắm bác à. Giờ cố thì mệt quá, mà nghe bạn em nói civic toàn thay đồ hãng nên có cố về mà hư thay đồ hãng chắm em chết hichicKo kết duyên đc e Civic, cũng lá 1 điều đáng tiếc đấy bác.
E lấy Civic đc 2 năm, lúc ấy tiền cũng thiếu, đi vay mượn thêm, ko hiểu sao sau khi lấy xe, vợ chồng làm ăn gặp nhiều may mắn (các việc may mắn chẳng liên quan đến xe), ngoài ra có 1 điều, nói ra chắc nhiều bác sẽ cười, em chưa mua đc xe, đêm nằm e cứ hay mơ màng đến oto, mất ngủ thường xuyên, e rất lo (vì e còn trẻ mà mất ngủ là điều rất đáng lo), từ khi mua được xe rồi, ăn ngủ rất tốt..he.
Em ăn ngủ k yên vì ông anh thằng bạn nói e k lấy thì ổng đăng bán. em đang hoãn binh kêu ổng chụp hình để em đăng lên OS dùm ổng nè., Giờ ổng mà gởi hình qua là xong.
Đứt từng đoạn ruột
Nghe bác tả thấy thương.. he.Em tiếc lắm bác à. Giờ cố thì mệt quá, mà nghe bạn em nói civic toàn thay đồ hãng nên có cố về mà hư thay đồ hãng chắm em chết hichic
Em ăn ngủ k yên vì ông anh thằng bạn nói e k lấy thì ổng đăng bán. em đang hoãn binh kêu ổng chụp hình để em đăng lên OS dùm ổng nè., Giờ ổng mà gởi hình qua là xong.
Đứt từng đoạn ruột![]()
Chuyện nuôi chiếc Civic thì không cần lo lắng nhiều, nó là 1 chiếc xe rất lành, phụ tùng thay thế thì cũng tùy, có nhiều lựa chọn cho bác phù hợp với điều kiện tài chính (thay thế bên ngoài hay trong hãng)
Điều kiện tài chính như bác tả, có vẻ tương đồng với e, dồn tiền làm nhà mà cố mua xe nghe chừng khó.
Em mua xe, sau khoảng 6 tháng, bất ngờ gặp lô đất ưng ý (em ưng cả vị trí, hướng đất, giá tiền) dự định xây nhà (nếu việc này xảy ra trước, chắc e cũng ko dám mua xe), ko để tuốt mất cơ hội, e quyết tâm lấy, số tiền cũng tương đương chiếc xe, em đi vay toàn bộ, 2 năm sau, nợ nần đã tạm ổn. Giờ e đã có xe, đã có lô đất đẹp dự định tương lai xây nhà, e rất hài lòng.
Chia sẽ hoàn cảnh với bác.
Hãng gì bác!!! Em toàn bảo dưỡng thì vào hãng, thay ra ngoài thay, rẻ hơn ít nhất cũng 30% so với giá hãng báo! Và đâu có thay thường xuyên bác! Có cái là mua xe là bỏ tiền ra chứ ko trông lấy lại, nên cần cân đối chi tiêu, vay mượn thì phải có nguồn thu cố định để trả nợ!Em tiếc lắm bác à. Giờ cố thì mệt quá, mà nghe bạn em nói civic toàn thay đồ hãng nên có cố về mà hư thay đồ hãng chắm em chết hichic
Em ăn ngủ k yên vì ông anh thằng bạn nói e k lấy thì ổng đăng bán. em đang hoãn binh kêu ổng chụp hình để em đăng lên OS dùm ổng nè., Giờ ổng mà gởi hình qua là xong.
Đứt từng đoạn ruột![]()
Giá đó là ổn rồi bác. Em hay lên chợ tốt check giá thì có bác bán 380tr với 1 bác bán 430tr @@ em chỉ hóng con civic 2016 thôi. Mông má nhìn thèm phêt