Status
Không mở trả lời sau này.
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
okielah nói:
các bác xôm tụ nhể. hẹn các bác trong một buổi tối mát trời nào đó mình sẽ tái xuất giang hồ.

Bác cứ "bóbột" 1 chân thôi, còn cả 2 chân để chiến mà lo gì :D
Ráng nhanh khỏe lên sân để Sup còn có cớ la hét chứ, giờ toàn mấy AE đá hay làm sao mà hò hét được
033102bebe_1_prv.gif
tongue4.gif
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
@kiencuong: hoan hô bác trở lại . . . đóng tiền ủng hộ AE đá bóng :D

Hôm qua thiếu 2 ông già Hp67 & petrol nên đội hình yếu đi thấy rõ :p, thua tan tác đội trẻ của Chuthong luôn ! Tuần sau đề nghị hai bác ráng đi nhé.

@ Chuthong: hôm qua ăn hay "tèo" rồi em;) ? Tối nay nằm đâu đây chỉ coi ;)
 
Hạng C
14/5/08
773
0
0
54
[font="times new roman,times,serif"]Bạn có thể bỏ ăn, bỏ ngủ vì một chuyện làm bạn lo lắng, bạn có thể bỏ học khi bạn bị tình cảm chi phối, hay bạn có thể bỏ việc làm nếu bị xếp đối xử không đúng với khả năng của bạn ..v.v.. nhưng thật khó cho bạn có thể tìm ra được 1 lý do thích đáng nhất nếu bạn bỏ lỡ trận đấu tại vòng 1/16 Champions League 09-10: Manchester United – Ac Milan: Trận đấu của cảm xúc, của sự thăng hoa, cũng như ở đó chúng ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp lấp lánh của những vì sao tinh tú trên bầu trời túc quân cầu - mà chảo lửa Old Trafford là nơi khơi nguồn cảm hứng !
[/font]
[font="times new roman,times,serif"]“Kỳ phùng địch thủ“ – đó là những ngôn từ chính xác nhất nếu phải tìm ra để nhận định về cặp đấu đầy duyên nợ và rất được mong chờ này. Đây là sự đụng độ giữa 2 lối chơi hoàn toàn trái ngược nhau: Nếu như bên phía Manchester United là lối đá phòng ngự - phản công nhanh, với những miếng đánh chết người một cách “thần tốc” - dựa trên 1 tập thể trẻ tuổi, gắn kết, đầy sức sống mà nhân vật trung tâm là chàng “siêu nhân gao” Rooney - nỗi khiếp sợ của biết bao hàng hậu đẳng cấp vệ thế giới. Thì trái ngược với M.U, AC Milan được huấn luyện viên Leonardo xây dựng dựa trên những công thần đứng tuổi, với lối đá hoa mỹ của những vũ công samba Brazil, và sự chắc chắn cần thiết của những con người Italia. Tất cả đã tạo ra một AC đầy biến hóa, rất tinh quái và khó lường, luôn là mối hiểm họa của biết bao đổi thủ khi đối đầu với họ.

Khó để đưa ra 1 bình luận chính xác nhất giữa cặp đấu này khi trái bóng tròn chưa lăn. Thật vậy nếu chúng ta để ý kỹ sẽ thấy, những kết quả đối đầu gần đây của 2 đội bóng cũng phản ánh phần nào giá trị của cụm từ "Kỳ phùng địch thủ“. Tại giải đấu danh giá nhất châu Âu dành cho cấp các câu lạc bộ này, M.U và AC đã đụng độ nhau 3 lần, đó là các năm 2005, 2007 và 2010. Trong số 5 trận đã diễn ra, thì có tới 4 trận có tỷ số điểm cách biệt tối thiểu chia đều cho cả hai (2 trận với cùng tỉ số 1-0 là những chiến thắng của AC Milan trong năm 2005, và 2 chiến thắng 3-2 được các cầu thủ M.U thực hiện trong năm 2007 và trận đấu lượt đi vừa mới diễn ra). Điều đó đủ nói lên tính chất hấp dẫn, căng thẳng, đua tranh từng bàn thắng một của cặp đấu vốn từ lâu đã có nhiều mâu thuẫn xung đột bên trong lẫn ngoài sân cỏ này.
[/font]

[font="times new roman,times,serif"]Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, M.U sẽ cân bằng được thành tích đối đầu giữa 2 câu lạc bộ, cũng như trả được món nợ mà họ phải ngậm ngùi vay trong 2 lần gặp mặt trước. Và điều quan trong hơn cả là việc chính thức dành chiến vé đầu tiên vào vòng tứ kết C1 để nuôi hy vọng tìm kiếm danh hiệu châu Âu thứ 4 trong lịch sử.[/font]

[font="times new roman,times,serif"]Để làm được điều đó thật sự rất đơn giản với M.U tại thời điểm này. Không quá bất ngờ khi các chuyên gia đánh giá khả năng đi tiếp của M.U là rất sáng sủa. Dành chiến thắng 3-2 trên sân San Siro, nhiệm vụ của đoàn quân Quỷ đỏ là việc tìm cách hạn chế các chân sút đối phương có nhiều hơn 1 bàn thắng ngay tại thánh địa Old Trafford, nơi mà mùa giải năm nay họ mới chỉ để lọt lưới 13 bàn (xét riêng PL và C1) trong đó có 3 lần họ để các vị khách xuyên thủng mành lưới hơn 1 lần. Điều đó đủ để nói lên được sự vững chắc của bức tường thành mà Sir cùng các học trò sẽ dành tặng các vị khách tới từ đất nước hình chiếc Ủng là lớn đến chừng nào.[/font]
[font="times new roman,times,serif"]Nói như thế cũng không phải là cửa đi tiếp dành cho AC Milan là không còn. Với những cái tên như Ronaldinho, Pato, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, Alessandro Nesta... thì hành trang lớn nhất họ mang tới "nhà hát những ước mơ" có lẽ là sự già dơ, kinh nghiệm chinh chiến trận mạc cùng cái duyên C1. Thêm vào đó, việc bị Inter bỏ xa trên bảng xếp hạng SeriA là 1 động lực không nhỏ cho họ, khi mà chỉ có chiến thắng trước M.U mới đảm bảo cho họ được thêm quyền mơ về một mùa giải không trắng tay.[/font]
[font="times new roman,times,serif"]Thật khó hình dung nếu như sự chuẩn xác đến từng centimet của những đường chuyền như đặt mà vị thuyền trưởng khu tuyến giữa đội khách A.Pirlo sở hữu, cùng lúc song hành với sự thăng hoa, lối chơi hoa mỹ tinh tế, kỹ thuật của Ro vẩu nguy hiểm như thế nào. Đó chắc chắn là lời giải duy nhất để có thể mở cánh cửa cất giữ chiếc vé vào vòng tứ kết UEFA Champions League. Nếu AC có được phong độ tốt nhất của 2 nốt mạch xương sống này, họ cũng không quá hoang tưởng khi mơ về chiếc vé giú
smilewinktongue.gif
họ có quyền đi tiếp.
[/font]

[font="times new roman,times,serif"]Một trận cầu hấp dẫn, một đội ở lại và một đội đi tiếp... tất cả sẽ có câu trả lời sau 90 phút bóng lăn trên sân Old Trafford, thành phố Manchester. Chiếc vé vào vòng tứ kết UEFA Champions League sẽ chỉ dành tặng cho 1 đội bóng xứng đáng, biết cách thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp những lúc cần thiết nhất. Cả thế giới vẫn đang từng ngày dõi theo những sự chuẩn bị của 2 đội trước giờ xuất trận - một trận đấu có tầm ảnh hưởng sâu sắc, chính nó sẽ là tiền đề đánh dấu sự thống trị của một trong hai nền bóng đá vốn được coi là những cái nôi của bóng đá hiện đại Anh - Italia!
Quỷ đỏ chấp -3/4 ball
Quỷ Đỏ sẽ thắng 3-0 hay 3-1.
Good Luck To All
[font="times new roman,times,serif"]
[/font]
[/font]
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
14/5/08
773
0
0
54
Sup @: Hôm qua Chuthon Win Full >>>> Arsenal -1 ball tỉ số Full time 5-0
 
Hạng C
14/5/08
773
0
0
54
Hôm qua Bác Sup có theo MU ko nhỉ ?.........Quỷ đỏ thắng 4-0 nằm ngoài mong đợi.......
033102beer_1_prv.gif
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
@ Chuthong: anh toàn nằm kèo dưới, ham ăn "dày" mà, thế là tèo . . . huhu
Phen này đánh luôn chọn đội vô địch Champion League cho nó máu !!!
(may là Real dzớt rồi, không lại ôm hận)

@ Vũ Under: lang thang qua box CLB Bim mà sao không rủ giao lưu luôn em ơi ? Lâu rồi đá giao hữu tiếp thôi.
 
Chi Hội Phó MFC
22/7/08
9.788
3.113
113
0908888191
www.amthanhxehoi.com
em dang kiem kèo đa giao luu day nhung phai chuan bi san bãi xong roi mới alo nguoi ta duoc ne anh. Kiem keo nào nhe nhe cho mấy ong già đội mình dot dot cho vui ne
 
Chi Hội Phó MFC
22/7/08
9.788
3.113
113
0908888191
www.amthanhxehoi.com
tình hình là bác sup mới qua cáp kèo bên BMW rồi, thế là deal thứ 3 tuần sau đá giao hữu và thứ 6 đá trận lượt về trên sân người ta.
@Sup; sáng nay người ta hỏi, em vào trả lời thay cho bác rồi nhé
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
Cám ơn Vũ ơi.
Thấy SFC giao lưu rồi cũng khen bên đó, vậy chắc AE mình đá cũng vừa chân :), tự tin chưa !
Nếu sân của Bim chỉ 4 đá 1 chụp thì AE mình cũng chưa quen lắm nhỉ ?
 
Sup confirmed
Hạng D
15/4/08
3.938
34
48
Sài Thành
@ All: vậy là T3 tuần sau 23/3 đội BMW sẽ sang sân mình giao lưu nha các bác.
Sau đó vào T6, ngày 26/3 AE mình sẽ qua sân họ trả lễ, bóng lăn từ 19g. Địa điểm sân của Bim FC là sân Tiểu Ngư, cũng Sư Vạn Hạnh, kế bên sân nhà của mình luôn nên cũng tiện.
Các bác nhớ tham gia đông vui nhé.
 
Status
Không mở trả lời sau này.