- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hôm nay thua trận và có lẽ nhiều người có cảm giác . . . khó tả 
Đá giao lưu để thấy đội hình của AE ta còn yếu ít nhất 4 điểm:
- Thể lực kém, đá hoài vẫn chưa nhồi thêm tí nào: khi đá với số lượng ít, đòi hỏi sự cơ động của cả đội => đá mới thấy chỉ vài thành viên đảm bảo năng suất, còn đa phần < trung bình.
- Tinh thần chiến đấu: cái này đáng phàn nàn nhất. Thua làm sao mà coi cho được. Đá banh là phải chạy, chạy không nổi thì xin ra. Mất banh thì phải chạy theo lấy lại, đội bạn giữ banh thì phải tranh chấp. Ai yếu quá tại thời điểm đó đành xin ra để người khác thay. Mình đá hời hợt đồng đội dễ nản chí, sinh ra đá bậy !
- Bố trí đội hình: luôn giữ 3/4 là thành phần chính, sung sức, chỉ 1/4 là thay đổi để có thêm không khí. Thử nghiệm 1/2 là dễ ăn đòn với đội bạn/đối phương. Cái này e rằng cũng hơi khó cho AE ta vì trình độ hiện tại vẫn chưa thể gọi là đồng đều
- Yếu bóng vía khi rời sân nhà
, cái này chắc tại ông nào dzía nặng quá, đi xa hổng nổi.
Nếu những đúc kết trên là đúng, chúng ta nên bình tĩnh
, từ từ . . . ôn luyện văn võ thêm, khoan hăm hở giao lưu tiếp, đến khi tìm ra một đội hình chính chất lượng cả hai mặt chuyên môn & tinh thần. Như vậy chưa xong, vì đội hình chính thì có rồi đó, nhưng đến ngày giao lưu, một hai ông chính lại bận bịu không đi được . . . thế có chết không
, tất nhiên phải có người thay, thế thì cũng phải đào tạo siêu dự bị mới ổn.
Nói túm cái váy lại, là rất rất nhiều chuyện mà chúng ta phải làm nếu muốn xung trận giao lưu tiếp.
Chết cha . . nãy giờ thao thao mà Sup quên béng một điều, bởi kỳ này Quỹ không nhiều, chỉ đủ tiền sân và nước mía các tối T3, còn đâu tiền nữa mà đi giao lưu, thế mà cũng ưu với chả tư



Đá giao lưu để thấy đội hình của AE ta còn yếu ít nhất 4 điểm:
- Thể lực kém, đá hoài vẫn chưa nhồi thêm tí nào: khi đá với số lượng ít, đòi hỏi sự cơ động của cả đội => đá mới thấy chỉ vài thành viên đảm bảo năng suất, còn đa phần < trung bình.
- Tinh thần chiến đấu: cái này đáng phàn nàn nhất. Thua làm sao mà coi cho được. Đá banh là phải chạy, chạy không nổi thì xin ra. Mất banh thì phải chạy theo lấy lại, đội bạn giữ banh thì phải tranh chấp. Ai yếu quá tại thời điểm đó đành xin ra để người khác thay. Mình đá hời hợt đồng đội dễ nản chí, sinh ra đá bậy !
- Bố trí đội hình: luôn giữ 3/4 là thành phần chính, sung sức, chỉ 1/4 là thay đổi để có thêm không khí. Thử nghiệm 1/2 là dễ ăn đòn với đội bạn/đối phương. Cái này e rằng cũng hơi khó cho AE ta vì trình độ hiện tại vẫn chưa thể gọi là đồng đều
- Yếu bóng vía khi rời sân nhà
Nếu những đúc kết trên là đúng, chúng ta nên bình tĩnh

Nói túm cái váy lại, là rất rất nhiều chuyện mà chúng ta phải làm nếu muốn xung trận giao lưu tiếp.
Chết cha . . nãy giờ thao thao mà Sup quên béng một điều, bởi kỳ này Quỹ không nhiều, chỉ đủ tiền sân và nước mía các tối T3, còn đâu tiền nữa mà đi giao lưu, thế mà cũng ưu với chả tư
Chào các bác!SUp.com nói:Hôm nay thua trận và có lẽ nhiều người có cảm giác . . . khó tả![]()
Đá giao lưu để thấy đội hình của AE ta còn yếu ít nhất 4 điểm:
- Thể lực kém, đá hoài vẫn chưa nhồi thêm tí nào: khi đá với số lượng ít, đòi hỏi sự cơ động của cả đội => đá mới thấy chỉ vài thành viên đảm bảo năng suất, còn đa phần < trung bình.
- Tinh thần chiến đấu: cái này đáng phàn nàn nhất. Thua làm sao mà coi cho được. Đá banh là phải chạy, chạy không nổi thì xin ra. Mất banh thì phải chạy theo lấy lại, đội bạn giữ banh thì phải tranh chấp. Ai yếu quá tại thời điểm đó đành xin ra để người khác thay. Mình đá hời hợt đồng đội dễ nản chí, sinh ra đá bậy !
- Bố trí đội hình: luôn giữ 3/4 là thành phần chính, sung sức, chỉ 1/4 là thay đổi để có thêm không khí. Thử nghiệm 1/2 là dễ ăn đòn với đội bạn/đối phương. Cái này e rằng cũng hơi khó cho AE ta vì trình độ hiện tại vẫn chưa thể gọi là đồng đều![]()
- Yếu bóng vía khi rời sân nhà, cái này chắc tại ông nào dzía nặng quá, đi xa hổng nổi.
Nếu những đúc kết trên là đúng, chúng ta nên bình tĩnh, từ từ . . . ôn luyện văn võ thêm, khoan hăm hở giao lưu tiếp, đến khi tìm ra một đội hình chính chất lượng cả hai mặt chuyên môn & tinh thần. Như vậy chưa xong, vì đội hình chính thì có rồi đó, nhưng đến ngày giao lưu, một hai ông chính lại bận bịu không đi được . . . thế có chết không![]()
, tất nhiên phải có người thay, thế thì cũng phải đào tạo siêu dự bị mới ổn.
Nói túm cái váy lại, là rất rất nhiều chuyện mà chúng ta phải làm nếu muốn xung trận giao lưu tiếp.
Chết cha . . nãy giờ thao thao mà Sup quên béng một điều, bởi kỳ này Quỹ không nhiều, chỉ đủ tiền sân và nước mía các tối T3, còn đâu tiền nữa mà đi giao lưu, thế mà cũng ưu với chả tư![]()
Cùng là anh em một nha trên OS nên cho em mạn phép góp ý nhé heheheh,"việc nhà thì nhác,việc chú bác thì siêng"
Như bác SUP đã nói,đội các bác còn thiếu những điểm đó,
Còn có cái cũng quan trọng không kém, Không biết các bác có thấy được phía bên đội của bọn em không,Các cầu thủ luôn vui vẻ dù đá hay hay đá dỡ, không tạo áp lực với đồng đội cố gắng tạo tâm lý thoải mái,và nhưng ngừoi ngồi ngoài cũng thế,chỉ nên nhắc nhở không nên đi quá.
Với đội bóng nào cũng có ngừoi hay và ngừoi dỡ bên em cũng có lúc bị các bác ép và dẫn trứớc dó hehee.Nhưng đội hình chính luôn xuất phát với một tinh thần chiến đâu hết mình,có lẽ vì những lý do đó nên bọn em đã thắng các bác,chứ về chuyên môn các bác đồng đều hơn kể cả dự bị và đá chính,
Vài lời góp cùng các bác mong đội bóng các bác càng ngày càng đá tốt hơn,Những lời góp ý của em mà làm các bác k hài lòng thì xin bỏ qua nhé các bác.
Chúc mọi ngừoi sức khoẻ!
Vậy phục thù đi bác hehehhe.thinhduc nói:Mịa! hôm qua lỡ bà nó kèo nước mía. Keke
Không biết bác này hôm qua em có gặp không,Em thấy anh em đá giao hữu vui vẻ là em mừng rồi còn thắng thua thì cũng không quan trọng lắm miễn sao có nứơc mía uống miễn phí là em thích

Em vào sau, mặc áo trắng số 14 nhưng...chụp gôn đó bác.longwin nói:Vậy phục thù đi bác hehehhe.thinhduc nói:Mịa! hôm qua lỡ bà nó kèo nước mía. Keke
Không biết bác này hôm qua em có gặp không,Em thấy anh em đá giao hữu vui vẻ là em mừng rồi còn thắng thua thì cũng không quan trọng lắm miễn sao có nứơc mía uống miễn phí là em thích.![]()
Nhận xét thì bên em hôm qua tự thua là chính, dù rằng đội bác đá cũng rất khá. Thôi thì đợi trận "phục thù' trên sân nhà tụi em nhé.

Có điều thủ môn đội bác "máu me" trên mức bình thường! Chụp bằng tay và cả bằng mồm nên tụi em đá không vào là phải roài.

@colong: anh nhận lỗi đi trể. Thông cảm vì công việc cơ quan nhiều quá.

thinhduc nói:Mịa! hôm qua lỡ bà nó kèo nước mía. Keke
tao thấy mày đi xe lon ton về trước ma cu ai biểu k chờ anh em thôi lan sau cho mày 2 ly tao dịnh
- Status
- Không mở trả lời sau này.