Re:Xin ý kiến về việc duy trì XNL FC sau giải
Thứ sáu em sẽ có mặt !
Để đội mình đá tốt hơn, em có tham khảo HLV bên em cách chơi để tránh việc thủng lưới từ phản công của đội bạn ( em quan sát mình thua rất nhiều từ những tình huống này ). Mạo muội để thứ sáu, đội mình thử áp dụng thực tế thế nào.
Đội của cơ quan em đá còn yếu hơn các bác ( độ tuổi trung bình là 33 ) nên HLV chuyên chăm chơi món này với mục tiêu trước nhất không thua, còn nếu may mắn ghi bàn trước thì cũng biết cách bảo vệ nó trong khả năng an toàn.
Về tinh thần, theo em, anh em đá trong sân thật sự ai cũng muốn thắng chứ không ai muốn thua ( trừ khi bán độ
), nên chia sẽ thì tốt hơn.
Khi đá mình có thể hỗ trợ nhau bằng miệng. Ví dụ khi chuyền bóng cho đồng đội đứng quay lưng lại, nếu có đối thủ đang chạy tới, mình phải la lên : ở đằng sau. Mình có thể chủ động la lên khi đồng đội dẫn bóng chuẩn bị chuyền : bên phải, bên trái, sút đi, để em lấy và nhiều khẩu lệnh khác tự nhiên xuất hiện khi đang đá. Thú thiệt với các bác nội cái chuyện khẩu lệnh thôi, tụi em cũng phải tập đó vì có người giọng cao, giọng thấp, có người la lên thì dễ thương, có người thì mở miệng là muốn quánh rồi.. nhưng khi quen rồi thì thấy nó gắn bó và thân thương lắm ! ( mình nghiệp dư mà )
Thứ sáu em sẽ có mặt !
Để đội mình đá tốt hơn, em có tham khảo HLV bên em cách chơi để tránh việc thủng lưới từ phản công của đội bạn ( em quan sát mình thua rất nhiều từ những tình huống này ). Mạo muội để thứ sáu, đội mình thử áp dụng thực tế thế nào.
Đội của cơ quan em đá còn yếu hơn các bác ( độ tuổi trung bình là 33 ) nên HLV chuyên chăm chơi món này với mục tiêu trước nhất không thua, còn nếu may mắn ghi bàn trước thì cũng biết cách bảo vệ nó trong khả năng an toàn.
Về tinh thần, theo em, anh em đá trong sân thật sự ai cũng muốn thắng chứ không ai muốn thua ( trừ khi bán độ
Khi đá mình có thể hỗ trợ nhau bằng miệng. Ví dụ khi chuyền bóng cho đồng đội đứng quay lưng lại, nếu có đối thủ đang chạy tới, mình phải la lên : ở đằng sau. Mình có thể chủ động la lên khi đồng đội dẫn bóng chuẩn bị chuyền : bên phải, bên trái, sút đi, để em lấy và nhiều khẩu lệnh khác tự nhiên xuất hiện khi đang đá. Thú thiệt với các bác nội cái chuyện khẩu lệnh thôi, tụi em cũng phải tập đó vì có người giọng cao, giọng thấp, có người la lên thì dễ thương, có người thì mở miệng là muốn quánh rồi.. nhưng khi quen rồi thì thấy nó gắn bó và thân thương lắm ! ( mình nghiệp dư mà )