Re: Hix, mất toi một bình xăng đầy của em cho bọn...cướp ngày(cướp hợp pháp)
Hôm trước ở Đà Nẵng có mấy vụ biển số tỉnh khác vô tình phạm luật vì không rành đường và chỉ bị xxx nhắc nhở, cách xử ok, vừa giúp tài cẩn thận không phạm luật vừa làm đúng trách nhiệm của CSGT, còn xì phố thì "chiên da" ngoắc mấy anh tỉnh. Bạn em cũng tài xế như em nhưng ở tỉnh, hôm trước đi từ KCN Sóng Thần về Cao tốc, đi len sát con lươn nhưng xe trước đi chậm quá phải tách len ra giữa, bị mấy anh thổi lại bảo là vượt phải, bạn em nói sếp xem dùm em chỉ tách len chứ không vượt và không quá 60 ( đoạn này cho phép 60) sếp không tin em mở camera cho sếp coi (thực ra là xe của chủ đâu có camera). Đến lúc này mấy anh dễ thương nói thẳng: sáng giờ chưa uống cafe, bạn em cũng nói thẳng lại: em cũng chưa, sếp. Thế là được đi cho tránh mất thời gian, không biết có vui vẻ cả làng không nhưng chắc chắn bạn em rất vui
Hôm trước ở Đà Nẵng có mấy vụ biển số tỉnh khác vô tình phạm luật vì không rành đường và chỉ bị xxx nhắc nhở, cách xử ok, vừa giúp tài cẩn thận không phạm luật vừa làm đúng trách nhiệm của CSGT, còn xì phố thì "chiên da" ngoắc mấy anh tỉnh. Bạn em cũng tài xế như em nhưng ở tỉnh, hôm trước đi từ KCN Sóng Thần về Cao tốc, đi len sát con lươn nhưng xe trước đi chậm quá phải tách len ra giữa, bị mấy anh thổi lại bảo là vượt phải, bạn em nói sếp xem dùm em chỉ tách len chứ không vượt và không quá 60 ( đoạn này cho phép 60) sếp không tin em mở camera cho sếp coi (thực ra là xe của chủ đâu có camera). Đến lúc này mấy anh dễ thương nói thẳng: sáng giờ chưa uống cafe, bạn em cũng nói thẳng lại: em cũng chưa, sếp. Thế là được đi cho tránh mất thời gian, không biết có vui vẻ cả làng không nhưng chắc chắn bạn em rất vui
Last edited by a moderator: