Há há! Nghĩ cũng mắc cười ghê. Nội dung bài báo đã ghi rất rõ, chở 3, say rượu, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, chống người thi hành công vụ, vậy mà một số (đông) các bác vào thớt của bác chủ cmt rất hả hê, sung sướng!
[BCOLOR=#ffffff]Nói thật với các bác, xã hội thì ai cũng có người tốt người xấu. Trong lực lượng CSGT thì cũng có người tốt, người xấu. Chưa chắc gì người bị đánh là XXX.[/BCOLOR]
Thử hỏi trường hợp bác nào đó bị 3 thằng say rượu đó hành hùng giống như vậy, không biết các bác có cảm thấy hả hê hay không? Hoặc giả định, nếu ba thằng này không bị CSGT chặn bắt (dẫn đến người CSGT bị hành hung), để rồi nó lưu thông ngoài đường, đụng phải người đi đường (có thể là bản thân hoặc người nhà các bác) thì không biết các bác có còn hả hê nữa hay không?
Em vào diễn đàn này chơi cũng lâu rồi, học hỏi được nhiều kinh nghiệm lái xe và kiến thức về pháp luật. OS là một sân chơi rất hay cho anh em tài xế, nhưng ở đây cũng có những bác suy nghĩ (theo ý kiến cá nhân) còn nông cạn quá, nhận thức và đánh giá vấn đề mang tính tiêu cực và không khách quan.
Đôi dòng suy nghĩ thôi, chả bênh vực ai, cũng chẳng chê bai ai cả. Gạch đá xin nhận hết!!