Hạng D
15/10/09
2.804
1.874
113
43
QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
Rất đồng cảm với bác chủ nhưng cho em hỏi thêm là bác rút Atm bao nhiêu mà tụi nó muốn cướp của bác mà trường hợp này là oto cướp khó hơn 2 bánh chứ. Bác nhớ lại xem trong quá trình bác chạy có ép hay va quệt gì ko? Bác nói rõ thêm chứ kiểu này em hoang mang quá. Nếu canh me ai rút Atm ra đều cướp chắc cướp mỏi tay hizzz
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng D
27/11/16
1.141
532
113
43
NINH BÌNH
Cụ chắc có xích mích gì với tụi nó trước rồi chứ 4b rút tiền mà bị cướp thì 2b khó mà giữ dc, mà xe cụ ko có autolock đâu mà để nó kéo cả người nhà ra, nguy hiểm quá
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng B2
20/1/11
387
675
93
Dân công trường giờ phức tạp lắm. Mà không phải mặc áo công trường là người công trường.
Tôi xác nhận ông mặc áo phản quang có logo giống của Ricons (một công ty xây dựng lớn ở VN).

Nếu bác chủ cần tìm người này, có thể liên hệ BCH CT Lake View City (Novaland là CĐT) (hy vọng là ông phản quang kia làm ở đây), là có thể xác định được bác có cán trúng chân ổng không, hay nó mới thua bài nên làm liều.

Chúc bác may mắn lần sau.
 
Hạng B2
4/6/12
218
181
43
Thấy bác chủ vẫn chạy được mà sao ko chạy tiếp ta?
 
Tập Lái
3/7/17
18
6
3
40
Lần sau gặp trường hợp này bác phải bảo mày có đọc báo vụ bị chém bay đầu ko :d, tụi nó sẽ chạy ngay
 
  • Like
Reactions: super7series
Hạng B2
25/8/16
374
320
63
Mình thường đi lại đường Đỗ Xuân Hợp nầy. Xe đông và đường thì hẹp. Có lẽ bác chủ vô tình ép bọn họ nên mới sinh nên chuyện. Ban ngày ban mặt và đông người thì làm sao dám cướp ô tô được nhất là ngay đoạn vừa vô cao tốc xe lúc nào cũng nườm nượp . Đoạn nầy mình một lần cũng bị bác đi Vios qua mặt xong là tấp vào sát lề cho mình bay xuống cỏ. Tức mình nháy pha cos lia lịa chửi ảnh cho đỡ buồn chứ chẳng dám gây sự . Nhưng khi qua mặt lại lúc xe đông nhìn thấy bác tài trẻ măng chắc là mới lấy bằng nên mình chỉ cười. Nhưng bác tài ấy không chịu qua mặt trở lại dù mình đi chậm cho đến khi mình quẹo ( chắc biết lổi chăng ) .
 
Hạng F
29/10/14
8.534
11.207
113
Ko phải cướp đâu pác chủ. Từ ngày sam sung mở rộng khu công nghệ cao công nhân về đây nhiều lắm. Em dân ở đây em biết. Ra đường gặp bọn này nó toàn phi thẳng vào đầu xe mình ko ah. ai mà nóng tính là ủi bọn nó liền. toàn mình phải tránh thôi. Nhiều lúc ức chế ko chịu nổi.
- Có thể pác chủ chèn ép xe của tụi nó ở đoạn nào đó rồi nó đuổi theo.
Tóm lại quận 9 giờ toàn trẻ trâu, trẻ nghé ở tập trung về xây dựng khu sam sung này quá nhiều. ĐI đường nên cẩn thận nhường nhịn ko nên động vào lũ này làm gì.
 
Kkkkkk, đổi kính dầy hơn nữa mới đủ.
Em đang phân vân, sao bọn này lại bỏ đi dễ dàng vậy nhỉ. Bác chủ có gọi công an thì cũng cả tiếng sau mới tới đc, bọn cướp này làm gì mà phải bỏ đi sớm thế.
Bác chủ có cam hành trình trước, nếu nó quậy phá đập kính phía sau thì sao nhỉ ?????
 
Tập Lái
25/2/08
5
2
3
43
Ủi 1 thằng, thằng thứ 2 chạy lên ủi tiếp thì có 8 thằng đằng sau thì bố nó cũng không dám lên. Mình lên công an trình bày thì chả sao, chứ tụi nó tuổi nào dám lên, ôm đầu máu chạy hết. Nhưng phải nói bác chủ rất bình tỉnh, khá khen. Còn em, em tin vào em, thà ủi nó đền tiền chứ không dại để nó xúc mình rồi đợi mấy anh CA đến lấy lời khai.