Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Nguyên cái vạch liền thế kia thì ớn rôi, dù vào cua trái dể vượt nhất.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
10/8/11
306
13
18
Thể hiện đẳng cấp lái xe Việt lam nè. Chạy xe mà éo biết an toàn là gì.
 
Hạng B2
13/11/12
216
6
18
Vượt ngu gớm. Đối diện có xe xuống thì ăn cho hết. Ko nói đến vạch liền hay có bảng cấm vượt. Ví dụ Nếu ko có thì nơi đường cong khuất tầm nhìn cũng ko được vượt vì sự an toàn tính mạng của mình, người thân trên xe và cả người tham gia giao thông khác trên đường. Bó tay.
 
Hạng B2
13/1/08
110
2
18
Đi đèo nhiều lúc em vẫn vượt bình thường , nhưng làm luôn 1 hơi 3 xe thế này thì ẩu quá
 
Hạng B2
26/6/12
482
54
43
Hóc Môn, TPHCM
Bác đấy đang ....feeling tinh!...vượt cho sướng chân chứ chẳng suy nghĩ j` cả!
P/s: em thích nhạc bác chủ chọn!:D
 
Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
ViNaSun nói:
Đèo nào vậy bác ???:cool:
me xe 2010 nói:
Em dự là đèo cả??
Đúng rồi bác. Đèo Cả phía nam nhiều cua không gắt lắm nhưng các xe thường chạy nhanh nên cũng nguy hiểm không thua mấy cua gắt.
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Đua cho kịp theo chiếc Innova mới té ở đèo nào ngoài Trung báo chí mới đưa tin sáng nay nè.
 
Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
badguy nói:
ViNaSun nói:
Đèo nào vậy bác ???:cool:
me xe 2010 nói:
Em dự là đèo cả??
Đúng rồi bác. Đèo Cả phía nam nhiều cua không gắt lắm nhưng các xe thường chạy nhanh nên cũng nguy hiểm không thua mấy cua gắt.
Đoạn phía Nam hướng Nam Bắc thường lên dốc, nhưng có một số chỗ lại xuống dốc. Một bên vách núi một bên vực biển. Nhớ hồi trước tết năm chín mấy có chiếc xe tốc hành rớt thẳng xuống biển, không ai sống sót. Chỗ đó giờ có tượng phật bà Quan Âm.