10/5/17
1.591
1.359
118
chạy ngược chiều với người ta, sai rành rành 100% mà kiu gì mà mất dạy nữa bác ?
Bị thằng bán tải giương pha làm sao thấy đường được nữa Bác?
Một phần là do thằng Sedan dốt quá, rượu bia vào xử lý không được tình huống đơn giản này.
 
  • Like
Reactions: Perenco
10/5/17
1.591
1.359
118
An toàn là phải xét trên con số thử nghiệm chính xác, là tổng hoà của kết cấu, vật liệu, chứ đâu phải nhiều sắt là cứng đâu anh. Như các cụ cứ nghĩ là xe đầm là do nặng chứ đâu biết là do khí động học.
Nếu bây h lấy chính IIHS của Mỹ ra thì Nhật Hàn cũng áp đảo danh sách Top Safety pick plus, còn bán tải chắc chắn chỉ đc một vài xe vì bán tải đâm góc nhỏ hầu như là fail.
Hèn gì mình thấy lũ bán tải chạy xe rất mất dạy (trừ một số cực ít các Bác lái đàng hoàng).
 
Hạng D
19/4/15
1.379
1.870
113
"Em xin thông tin thêm để các thôi thắc mắc:
- Xe bán tải có mỗi lái trên xe, xe đi đúng phần đường của mình, khi cách xe Sedan khoảng 150m, phát hiện ra Sedan lấn làn, đã nhá đèn nhiều lần và trên đường có vết phanh cháy đường của bán tải, vận tốc lúc đâm khoảng 35km.giờ. Lúc đấy lái xe bán tải chắc chỉ kêu được mỗi câu ối giời ơi.
- Xe Sedan có 2 người trên xe, lái xe là CVP HU Vị Xuyên, người ngồi ghế phụ là nữ là Chủ tịch xã Cao Bộ thuộc huyện Vị Xuyên, e khẳng định họ chỉ có quan hệ công việc, ko có tình cảm gì nên mọi người đừng suy diễn.
- Xe Sedan mới mua đc 1 tháng, lái xe có nồng độ cồn trong người, Sedan lấn hẳn sang làn đường bán tải, lúc đâm vận tốc khoảng 70km.giờ (đường này cho phép đi 80km.giờ) không có dấu vết phanh khi đâm, lái xe và người ngồi ghế phụ ko cài dây an toàn. Khả năng do ngủ gật, chứ thường thì xe đối diện nhá đèn thì phải nhận tín hiệu giảm tốc độ và đi đúng làn đường của mình."


Mình copy lại thông tin bên diễn đàn khác.
Thông tin này cũng khó tin được, vì công bố nữ sinh năm 1997 mà đã Chủ tịch xã thì dự là cũng hơi câu likes tí thôi.
Còn con sedan nhìn đèn cũng phanh cháy đường rồi, camera đặt cao mà còn thấy đèn con bán tải Flare mà, dự là cũng dọi pha nhấc người.
Nói chung một ông đi sai làn (ko biết có phải chói mắt ko) gặp một ông thừa đèn, duyên phận rồi.
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Khoái nhất xe bán tải ở chỗ lỡ có xe nào chạy cố xác từ sau đâm tới thì cũng an toàn.
Trong khi xe SUV có vẻ nguy hiểm nhất nếu bị xe nào tông phía sau.
Mỗi lần đi cây cầu dây Phú Mỹ với một đống xe công và xe hạng nặng “chuyên mất thắng” chạy phía sau mới hiểu được cảm giác.
E chả bao giờ đi cây cầu tử thần đó
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng B2
23/4/11
258
1.322
93
Thằng bán tải mất dạy, cố ý pha đèn khiến Sedan mù luôn. Có lẽ muốn chối tội nên mới khai lung tung để chống chế.
Còn thằng Sedan chắc cũng không thắt dây an toàn rồi.
Bồ tèo nói chuyện ngu quá.

Facts: Lái xe say xỉn, chạy ngược chiều, không thắng, tại nạn do nguyên nhân chính là tốc độ, lực va chạm từ xe Sedan.

Chạy kiểu đó, nếu không phải bán tải mà là mấy em học sinh xe đạp đi học thì chắc bị hốt hết. Nên phán kiểu của bồ tèo bị nói ngu dốt là không oan.
 
  • Like
Reactions: singapore12