Chủ đề tương tự
Điếc không sợ súng, nhìn đường phố cứ như đường làng.
Đường ta ta cứ đi>>> Đem văn hoá thôn, ấp vào đô thị. Chán!!! toàn tập!!!
Đường ta ta cứ đi>>> Đem văn hoá thôn, ấp vào đô thị. Chán!!! toàn tập!!!
Ra đường em ghét nhất là gặp xe máy chạy kiểu này, hôm nào rảnh em ghim đầu xe ngay đúng lane của mình và đứng đợi xem nó chạy kiểu gì. Còn một kiểu chạy thấy ghét nữa của xe máy mà các camera hành trình không bao giờ ghi lại được, đó là quẹo cặp hông. Mình quẹo phải thì nó cặp hông phải, trái thì cặp hông trái để quẹo cho nhanh nhưng dễ chết. Bác nào có kinh nghiệm đối phó với vụ này chia sẻ cho em với.
như xe tải là bao luôn xuống kính và quọe là ló đầu ra lo ùm xùm....rứa có an toàn chưa hỉducchuyen nói:Ra đường em ghét nhất là gặp xe máy chạy kiểu này, hôm nào rảnh em ghim đầu xe ngay đúng lane của mình và đứng đợi xem nó chạy kiểu gì. Còn một kiểu chạy thấy ghét nữa của xe máy mà các camera hành trình không bao giờ ghi lại được, đó là quẹo cặp hông. Mình quẹo phải thì nó cặp hông phải, trái thì cặp hông trái để quẹo cho nhanh nhưng dễ chết. Bác nào có kinh nghiệm đối phó với vụ này chia sẻ cho em với.
Chưa chắc an toàn nhá bác, xe tài chơi còi hơi loại mợ bồng con 2 hoac 2 cái đực cái luôn như quê em bấm phát giật tung cả mềnh mà bọn nó cứ dửng dưng như đường này là của riêng ta í ợ!hyundaithao nói:như xe tải là bao luôn xuống kính và quọe là ló đầu ra lo ùm xùm....rứa có an toàn chưa hỉducchuyen nói:Ra đường em ghét nhất là gặp xe máy chạy kiểu này, hôm nào rảnh em ghim đầu xe ngay đúng lane của mình và đứng đợi xem nó chạy kiểu gì. Còn một kiểu chạy thấy ghét nữa của xe máy mà các camera hành trình không bao giờ ghi lại được, đó là quẹo cặp hông. Mình quẹo phải thì nó cặp hông phải, trái thì cặp hông trái để quẹo cho nhanh nhưng dễ chết. Bác nào có kinh nghiệm đối phó với vụ này chia sẻ cho em với.
Bác nhắm xem tuyển em lơ nào mừh tiếng la của nó hơn tiếng còi hãy tuyển chứ hỷ!

ihhihi vậy thì bó tay...hên xui hihihi.....nhưng em cảm nhận là ai đã lái xe 4 bánh thì lái xe 2 bánh rất chuẩn....chị em phụ nữ và mấy anh trai không biết sao đi từa lưa...trước em hốt cái quá mạng.....đang chạy quẹo cái cái ấm và xi nhan quẹo liền...tức la vậy cũng được hả....mấy anh con trai dễ thương ghê lại đở chị bận zíp nhìn hàng ....la em mầy chạy vậy hả....bó tay
Emc ũng bị xe máy cập hông. Hôm 29/4, buổi tối đông nghẹt người. Em vừa từ đường D1 rẽ trái sang Điện Biên Phủ thì cũng có 1 em gái cập hông. Huhu. Móp cái bệ bước. Huhu
Cũng còn đở hơn đi hẳn qua phần đường ngược chiều có con lương hẳn hỏi nhé, em chúa ghét cách đi này. Nhất là những lúc dừng đèn đỏ.