Hạng C
24/10/12
536
162
43
Có bác up dùm trang 2.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/2/10
1.089
596
113
Công nhận ý thức dân họ cao thiệt, buồn khi nghĩ lại nước mình :cool:
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
daihocsi nói:
Tình người vượt trên tất cả.
38.gif
Em nghĩ trong xã hội nào cũng có hết, không nên vơ đũa cả nắm.
Quan trọng là ý thức của cả cộng đồng bác à. Bác xem kỹ thì khi có người/con chó giữa đường tất cả mọi người đều dừng lại nhường từ xa chứ không riêng xe nào, không phải như VN thấy người ta không đứng trước mặt mình mình chạy qua trước được thì cứ chạy qua. Em thì chạy xe lúc nào cũng nhường người đi bộ, xe đạp, xe máy và nhịn xe lớn lúc ra vào, quay đầu, sang đường (lúc đi xe máy) hết nhưng mà hỡi ôi bao nhiêu người khác cứ thấy có một chút khoảng trống trước đầu xe là lại chui thọt qua không chừa cho người ta một khoảng trống nhỏ (thật ra em sợ vì đôi lúc de xe em ức chế muốn đạp thẳng luôn ><). Còn những người đi đường lần đầu mà sợ hãi thì không dám bước qua đường với kiểu chuyện đường ta cứ chạy...