A1
14/12/03
2.550
4.682
113
Ngày xưa em đi học được dạy là dẫn người già và trẻ em sang đường, nhặt rác bỏ cào thùng, nhặt được của rơi trả người đánh mất. Chả biết bây giờ cấp 1 cấp 2 có còn được dạy những thứ đó không mà ra đường thấy hôi của, chen lấn quá xá.
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Trông người mà ngẩm đến ta...hic,chắc 100 năm nửa mình sẻ hơn họ...hiện giờ..
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Air Bag nói:
Ngày xưa em đi học được dạy là dẫn người già và trẻ em sang đường, nhặt rác bỏ cào thùng, nhặt được của rơi trả người đánh mất. Chả biết bây giờ cấp 1 cấp 2 có còn được dạy những thứ đó không mà ra đường thấy hôi của, chen lấn quá xá.
Ngày xưa,lúc nhỏ có môn học Công dân giáo dục,đi thưa về trình,đi ngang đám tang phải cúi đầu,ngã mủ...giờ chắc đả lạc hậu và đi vào quá khứ rồi...hic


 
A1
14/12/03
2.550
4.682
113
Em nhớ hồi nhỏ xách can đi xếp hàng mua dầu hoả. Xếp hàng cho đã nói chú ơi bán con bình dầu hoả, ổng nói ở đây không có dầu hoả chỉ có dầu hôi. Lủi thủi đi về nói với ba mẹ, ba mẹ biết là em bị chọc nên biểu dầu hoả dầu hôi gì cũng mua. Chạy ra xêap hàng lại từ đầu thì ông chú đó ngoắc lên, khỏi xếp hàng cà bơm cho can dầu 5 lít.
 
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
litono nói:
Công nhận ý thức dân họ cao thiệt, buồn khi nghĩ lại nước mình :cool:



Năm ngoái em đi PT về SG, lúc lên cầu vượt Cát Lái có 1 chiếc xe bị chết máy trên cầu làm tắt lane bên bên trái. Em bật hazard và xuống phụ đẩy. Đoàn xe sau lưng em toàn xe cont mà không ai bấm kèn thúc dục cả.
Nếu em mà ngồi yên trên xe và bấm kèn....thì chắc cũng có nhiều người bấm theo rồi...
Muốn mọi người tốt thì bản thân mình nên làm việc tốt trước.
 
Hạng C
13/7/11
856
15.561
93
shpy nói:
Em đi xe máy cũng hay giúp người ta như vậy nhưng lại thường bị những người xung quanh khác nhìn mình như thằng khùng !!!
Vì dụ: có 1 lần 1 chị kia chở con đi tới Ngã Tư Hàng xanh xe đông thì bị ngã. Em nhìn kính chiếu hậu thấy nên giảm tốc độ để tấp vào lề bùng binh nhằm nhảy xuống đỡ xe giúp. Vậy mà mấy người đi sau thấy họ bị cản trở thì nổi đóa lên, còn hết vào mặt em "bả không sao đâu, đi đi ..." !!! Mà em chỉ mới giảm tốc thôi chứ chưa có dừng nhé.
Hay em ngồi trong nhà thấy anh chàng kia chở hàng bằng 2b bị rơi thùng hàng rồi chực ngã xòe ra. Em phóng ra đỡ giúp. Nhưng khi ra tới thì anh ta cũng tự đứng dậy xong rồi. Lúc đó mấy người hàng xóm ngồi nhìn với áh mắt và bình phẩm kiểu như em làm việc ruồi bu ...
Hoặc có lần đi ngã tư Bình Triệu, 1 chị kia chạy 2b lọt cái bánh vào đường rày loay hoay mãi không ra. Vậy mà CSGT, lực lượng áo xanh , xe ôm , người dân ... xung quanh đứng ngó như đang xem kịch. Em hết đèn đỏ chạy qua tấp vào lề nhảy xuống bưng xe ra giúp chỉ mất 3 giây. (à, mà sao cái vụ kẹt bánh đường rày này bị nhiều nha, em giúp 4-5 vụ rồi !)

Còn nhiều trường hợp khác nữa .....Thiệt là chán cho xã hội vô tâm.
Tiếp tục phát huy tinh thần đó đi pác.
Quan tâm chi bọn đó, chỉ cần tối về ngủ yên là được, không phải bức rút trong lòng.
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Nói thì ai cũng nói được, làm được như những gì trong cái clip đó thì không khó nhưng ở VN ta là cực kỳ hiếm đấy. Ngay cái việc đi cho đúng luật mà còn chưa chấp hành lấy đâu ra nghĩa cử giúp đỡ người khác, đụng chạm tý là chửi bới thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau nói chi giúp đỡ. Em không vơ đũa cả nắm nhưng chắc các bác ai cũng ra đường và cũng đều thấy cả.