cái đó là do có hình ảnh nên chúng cũng khó tha.vì nguyên cả đội làm sao báo cáo. chứ nhẹ nhẹ or kiếm bánh mì thì cho qua được. còn em lúc trước cũng như bác, tuy có ông anh ruột trong ngành,cũng để nón vàng (kg fải xanh) cũng có lúc được nhờ nó (theo suy nghĩ,cảm tính cá nhân) nhưng rồi cũng có lúc đi sơ xuất bị lụm.tuy xuống xe đồng chí GT chào nói cười vui vẻ đúng điều lệ ngành,chứ kg dám hạch hoẹ,cũng phán lỗi thần thánh,rồi nhìn trước ngó sau xe, rồi nhắc nhở cho đi.em cũng càm ơn đàng hoàng chứ kg dám bố láo. nhưng sau đó, e tự cảm thấy mình hơi nhục vì phải phụ thuộc nó, đâm ra nhiều khi mình lái xe hơi ỷ y.nên sau đó là e về vứt ngay và lun sau gầm xe lun.kg dám chưng lên lun.nhất là sau khi tham gia OS, e nghĩ mình nên tự trang bị kiến thức hay hơn là trang bị cho mình cái vỏ bọc.vì theo e bít,cũng đã có công văn, ai sai mà cho dù có quen bít, rồi nó làm khó thì cũng phải y án.chứ kg xin xỏ được gì.nó cũng đâu có sợ sếp nó.vì nó đã binh bánh mì sếp lớn hơn.nên thui, tốt nhất là tuân thủ pháp luật để khỏi mắc công nhờ vả và tập tính ỷ lại để rồi gây tai nạn cho người khác.