Chiêu này hay nè,lần sau e mà gặp e cũng sẽ làm giống bác. Nếu thật thì mình làm phúc đúng chỗ .hehe.cảm ơn bácnofear126 nói:99,99% bác bị lừa, bác cho nó là đang hại nó! Bữa trước e ngồi u cafe gặp ô già ăn mặc tươm tất, chìa cho em tờ giấy đánh vi tinh hẳn hoi, nội dung là đơn cớ mất, ổ nói mất giấy tờ xin vài trăm về xe, e ok ngay, nhưng em nói để chở ô về cơ quan láy tiền chứ bg kg mang theo dủ, ổ nói " chú về lấy rồi quay lại, tui chờ dây", e nói kg đc, cơ quan giờ làm việc kg ra duoc, suy nghĩ một chút ổ ok, ổ hỏi cơ quan chú ở đâu, em nói gần lắm, ngay CA p.19 nè, em giả vờ ra xe nổmáy sẵn,quay lại thấy ổ đi một nước.( e bốc phét chơi với ổ thôi chứ e kg fai xxx, định bụng nếu ổ dám lên xe thiẹt dám e cũng cho ổ tiền thiệt)
Quả thật thời buổi bây giờ thật giả khó lường quá,nhiều lúc vì tình người mà em không thể làm ngơ được nhưng sau khi biết được sự thật thì ấm ức lắm
Cách đây vài năm, em đứng chờ bạn ở gần Tao đàn. Một em thanh niên khoảng 20 tuổi, xách túi đã sờn bước đến trình bày hoàn cảnh và xin tiền đi xe buýt về Biên Hòa, chỉ khoảng 15k (em không nhớ kỹ, nhưng ít thôi). Thấy tội, em cho.
Hai ngày sau, cũng tại đó, chàng ta lại xuất hiện, vẫn bộ dạng cũ, vẫn giọng nói cũ, hoàn cảnh cũ, ... y chang!!!
Em sôi máu, quát lên: Ông biến cho tôi nhờ, mới mấy ngày trước ông mới xin tôi - ông quên tôi rồi hả!
Với phong cách ... rất chuyên nghiệp, hắn không nhìn em mà rảo bước nhanh, coi như không nghe thấy!!!
Cú thật, đầu hai thứ tóc mà bị thằng nhãi con lừa!!!
Hai ngày sau, cũng tại đó, chàng ta lại xuất hiện, vẫn bộ dạng cũ, vẫn giọng nói cũ, hoàn cảnh cũ, ... y chang!!!
Em sôi máu, quát lên: Ông biến cho tôi nhờ, mới mấy ngày trước ông mới xin tôi - ông quên tôi rồi hả!
Với phong cách ... rất chuyên nghiệp, hắn không nhìn em mà rảo bước nhanh, coi như không nghe thấy!!!
Cú thật, đầu hai thứ tóc mà bị thằng nhãi con lừa!!!
Vụ này em gặp nhiều, nhất là đưa hình người nhà đang nằm giường bệnh + tờ giấy viện phí ra cho sinh động, lúc thì em cho 10k, 20k (em ko cho nhiều) coi như giúp vì người ta cũng khổ quá mới phải vậy. Còn lừa đảo thì có thể lắm, em cứ suy nghĩ là giúp người khó khăn cho nhẹ đầu.