Ui trời!! Đầu đường đó có bảng cấm ô tô to đùng,2 đầu giao lộ NTMK đều có biển cấm rẽ vào CT thế mà bác vẫn rẽ vào?? Nguy hiểm thật... May cho bác đấy.GDP_2011 nói:Em cũng 1 lần quẹo vào đường Cao thắng hướng từ NTMK, hên không có xx nào hết, chạy tới Võ Văn Tần mới bít đường 1 chiều![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Em thì đi xe hơi thì chưa bị chứ đi xe 2B thì gặp rồi!Có khi đi mà suy nghĩ đâu đâu,không biết trong lúc đó mình làm sao tránh xe khác để mà đi nữa.Đi ngang nhà mà không chịu vô,qua cả vài trăm mét rồi mới sực tỉnh!
Nhớ lại năm đó là năm thất bại nặng nề,đụng đâu thua đó nên đầu óc mới lẩn thẩn vậy!
E cũng 1 lần chạy 2b ở đường An bình ra VVK thay vì quẹo phải vào lane hỗn hợp oto và 2b thì em chạy theo thói quen quẹo 1 nước ra tới lane 4b ở ngoài luôn.
Đi 1 khúc giật mình thấy chỉ có em và có thêm 1 ông chạy theo ở ngoài sau! 2 người thấy lộn rồi nên lật đật xuống xe và khiêng từng bánh của chiếc xe lên con lươn và băng qua bãi cỏ để đi vô! chạy qua khỏi cầu Nguyễn Tri Phương thì thấy 2 xxx đứng trong lề đúng là hay không bằng hên
Đi 1 khúc giật mình thấy chỉ có em và có thêm 1 ông chạy theo ở ngoài sau! 2 người thấy lộn rồi nên lật đật xuống xe và khiêng từng bánh của chiếc xe lên con lươn và băng qua bãi cỏ để đi vô! chạy qua khỏi cầu Nguyễn Tri Phương thì thấy 2 xxx đứng trong lề đúng là hay không bằng hên
Tôi lại bị tội đi theo mới buồn chứ, đang chờ đèn đỏ ở Trường Chinh, mải nói chuyện với bà cả và 2 đứa nhỏ, không để ý đèn, tháy lão Cảmy đi trước chạy, mình chạy theo, tới giữa ngã tư thì phất hiện ra đèn chưa xanh, đèn xanh là đèn quẹo phải, nhì lên thấy 2 chú XXX liền lập tức quẹo phải luôn, thế là 1 chú XXX mừng quá ra chào anh Cảmy, và....1 chú xxx lên mo-to chạy theo để chào..tôi, cái tội queo phải mà không đi đúng làn, li xi 300K ( lão Cảmy biển số Tây Ninh, chắc lần đầu lên SG).