Hạng C
24/12/12
997
6
38
43
Xì Phố
nhớ lại khoảng 2007 em từng 1 lần tự nhiên như người điên, chạy một lèo đường Lãnh Binh Thăng (hướng từ Đầm Sen ra 3/2) . Ra đến 3/2 đóng ngu phí tại chổ hết 5 xị.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
Ha Sonata nói:
Em mới bị hồi nãy... Thiêt tình!
Sáng sớm chỏ cả nhà đi VT đám giỗ. Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt - hầm Thủ Thiêm. Lơ mơ lo nghĩ thế quái nào??? Chui qua cầu Ông Lãnh, giữ lane giữa bang bang, thấy giao lộ trước mặt đèn đỏ rõ ràng, dòng ngược chiều dừng rõ ràng, chả có gì vội, không ai hối thúc ... Thế mà xe cứ lừ lừ vượt đèn đỏ tỉnh bơ. Bà cả la ... nhiếc móc quá trời! Lại nữa ... ngay lập tức CSGT chỉ gậy!
Thế là xong. Xấu hổ thế chứ! Bàng lái ko đem theo ( chỉ có mỗi A2)
Bỗng đâu cụ Cừ với cụ Kiệt xuất hiên ... Cho đi! Chỉ giữ hết giấy tờ xe. Đúng ra là giam xe bắt người lun rồi. Hầy ...dza! Tết này xe sao mà chạy đây? 1 tháng sau mới giải quyết!
Biết nói sao đây,giờ này ở Dzũng tào chắc Tiên sinh cũng say lắm dồi.......
40.gif
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Em có 2 bài viết trong thớt này, vậy mà nó biến đâu mất, bác nào biết tìm dùm với ah?
 
Hạng D
12/6/10
3.310
27
48
HCM
E thì bị 1 lần cách đây 4 năm cũng đi vào đường cấm 4B nhưng kg cấm 2 bánh, hên là e kg bị xxx xử.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Không nên edit như vậy, diễn đàn là đa phương - đa ý - đa chiều có như vậy mới phong phú và thể hiện được mọi ngóc ngách của vấn đề. Nếu chủ đề nào cũng vào edit với biên tập thì: i. Sẽ không có tg. 2. Biết làm sao được hết ý của người khác. iii. Sẽ không còn là diễn đàn nữa và iv. Mọi người sẽ không viết nữa => 4R sẽ chết!
Ha Sonata nói:
wusnat nói:
Em có 2 bài viết trong thớt này, vậy mà nó biến đâu mất, bác nào biết tìm dùm với ah?
Xin bác đÙnng trădch, m đang làm căch nào cho gọn ý mà.
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.907
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
wusnat nói:
Không nên edit như vậy, diễn đàn là đa phương - đa ý - đa chiều có như vậy mới phong phú và thể hiện được mọi ngóc ngách của vấn đề. Nếu chủ đề nào cũng vào edit với biên tập thì: i. Sẽ không có tg. 2. Biết làm sao được hết ý của người khác. iii. Sẽ không còn là diễn đàn nữa và iv. Mọi người sẽ không viết nữa => 4R sẽ chết!
Ha Sonata nói:
wusnat nói:
Em có 2 bài viết trong thớt này, vậy mà nó biến đâu mất, bác nào biết tìm dùm với ah?
Xin bác đÙnng trădch, m đang làm căch nào cho gọn ý mà.
Dạ em không có ý đó ạ!
Hồi nãy do mạng nên em post 1 thành nhiều cm. Em phải alo nhờ MOD xoá giùm bớt. Chắc có sự nhầm lẫn chứ em ko có edit ạ!
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.374
113
www.viettranyen.com
Khổ thân bác, chắc mợ Thu đang giận bác lắm đây. Thôi cũng còn may là năm cũ cho nó xả xui luôn bác ạ, em thì trong những trường hợp như vậy em hay nghĩ theo cách:"Chắc ông bà nhìn thấy mối nguy hiểm phía trước nên giữ chân mình lại một chút, nếu ko bị xxx giữ lại mà chạy thì nhiều khi tai nạn ko chừng" thế là đời vẫn vui phơi phới!:D
Ha Sonata nói:
Em xin rút kinh nghiệm sâu sắc ạ!^#^
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.907
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Em đã về tới Sg, xe đã vô gara . Thôi thì đã xont một "chiến dịch."
Mai em đi mền Tây, chắc phái "mượn đỡ" chiếc sportag của bác Lễ. Có xe đi là tốt rồi, thiệt là không dám "kén chọn",
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
26/10/07
8.436
742
113
49
SG
Chỗ này thì em nhanh tay lái, nếu không cũng tốn lúa. Em đi từ ngã tư 4 xã về 3/2, khúc Hòa Bình đi ngang qua Đầm Sen thì đang thi công nhưng vẫn bò bò được, tới khúc này đường ngon + khoảng 11 giờ đêm nên tăng tốc, tới đoạn 1 chiều tự nhiên mấy chiếc trước mặt em đều rẽ trái, em tính đi thẳng thì liếc vào bên phải thì lấy biển cấm oto liền nhanh tay rẽ trái mấy chiếc đằng trước (hơi lố 1 chút nhưng do đường vắng).
KiaFC nói:
nhớ lại khoảng 2007 em từng 1 lần tự nhiên như người điên, chạy một lèo đường Lãnh Binh Thăng (hướng từ Đầm Sen ra 3/2) . Ra đến 3/2 đóng ngu phí tại chổ hết 5 xị.