Hôm trước,tầm 6h30 tối, em cũng bị nhầm khi rẽ trái từ Bạch Đằng vào Ngô Văn Năm. Đã cẩn thận nhìn xem có biển cấm không,không thấy nên rẽ trái luôn,xe vừa chuyển hướng vào Ngô Văn Năm thì thấy bảng cấm ô tô,lùi lại cũng không được,dự định chạy vào tìm chỗ quay,nhưng đường bé tí không quay được mà bụng thì đánh lô tô,may mắn gặp bãi giữ xe ô tô bên trái nên đánh tay lái cua gấp và lủi vào...hehe. May mắn là ngay góc cua chỗ Ba son thường ngày mấy ảnh hay đứng mà hôm đó em may không có anh nào đứng.
phucminh nói:Hôm qua, em đi công trình ở KCN KCX Linh Trung 3, có 1 anh bạn ở Nguyễn Thái Sơn (gần Nguyễn Văn Bảo) đi chung. Lúc đi, làm việc (cải nhau với tư vấn, thi công, giám sát,...), ăn uống thì không vấn đề gì.
Đến lúc về, thả anh bạn ở NTSơn, còn em thì quay về Cộng Hòa. Đúng ra phải quẹo phải Phạm Ngũ Lão về vòng ra Nguyễn Kiệm thì em lại đi qua ngã 3 NTSơn và PNLão luôn và thắc mắc sao đường này nhỏ xíu vậy, trong phút chốc sực nhớ: ôi mẹ ơi, khúc này là 1 chiều 4B mà, vậy là tìm cách quay đầu xe, cũng may là có chỗ trống là quay liền, xe ngược chiều bấm kèn inh ỏi, mà khổ nổi trong lề có 1 chiếc 4B đang đậu nữa chứ.
Cũng may là khúc này không thấy xxx đâu cả. Khi vào Hoàng Minh Giám thì gặp 1 tốp khoảng chục em xxx đang đứng ở Đào Duy Anh.
Hây zà, hay không bằng hên, nhưng em nghĩ đầu óc của mình lú đó để ở đâu nhỉ? nguy hiểm thật.
Mời các bác chia sẻ những tình huống tương tự.
Em cũng giống bác, nhiều khi lú lẫn đi một cách vô thức.
Bữa nọ em chạy giùm ông anh một chuyến hàng từ Bình Phú về quận 7, đi từ bên cầu Chà và qua Xóm Củi rồi quẹo qua cầu Chánh Hưng.
Về tới khúc giao Nguyễn Văn Linh đáng lí quẹo trái để về q7, chả hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà em qua phải rồi đè một hơi xuống tít dưới chợ Bình Điền rồi mới sực tỉnh ra.
Về tới nơi ổng hỏi sao đi lâu thế, trả lời em bị ma làm quẹo lộn. Hix hix
phucminh nói:Chỗ này thì em nhanh tay lái, nếu không cũng tốn lúa. Em đi từ ngã tư 4 xã về 3/2, khúc Hòa Bình đi ngang qua Đầm Sen thì đang thi công nhưng vẫn bò bò được, tới khúc này đường ngon + khoảng 11 giờ đêm nên tăng tốc, tới đoạn 1 chiều tự nhiên mấy chiếc trước mặt em đều rẽ trái, em tính đi thẳng thì liếc vào bên phải thì lấy biển cấm oto liền nhanh tay rẽ trái mấy chiếc đằng trước (hơi lố 1 chút nhưng do đường vắng).
KiaFC nói:nhớ lại khoảng 2007 em từng 1 lần tự nhiên như người điên, chạy một lèo đường Lãnh Binh Thăng (hướng từ Đầm Sen ra 3/2) . Ra đến 3/2 đóng ngu phí tại chổ hết 5 xị.
Nãy em cũng y nhu phucminh, lo nói chuyện, khi đén giao lộ mới thấy bảng cấm ô tô, thế là nhanh tay quẹo phải ra 3/2, hú hồn
Đoạn Lãnh binh Thăng, cách đây 10 năm em cũng lái Acord lao ra 3/2. Vừa qua giao lộ, "tuýt"! Chú "núp lùm" bay ra liền. Và thế là bla bla ... "thời buổi này Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều".